![]() |
Họa sĩ Thomas Sarbach trong buổi triển lãm tranh dát vàng tại TP HCM. Ảnh: Thi Trân. |
Họa sĩ Thomas Sarbach, 40 tuổi, được nhiều người biết đến với nghệ danh là "Tom Fly", sinh ra ở Paraguay (Nam Mỹ), lớn lên tại Zurich (Thụy Sĩ) và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thụy Sĩ. Hiện Thomas làm giáo viên dạy vẽ ở một trường tư thục.
Nam họa sĩ chia sẻ cơ duyên đến với nghệ thuật là do từ nhỏ anh đã có sở thích sưu tập vỏ bọc kẹo hoặc chocolate rồi xếp chúng thành những hình mẫu khác nhau. Dần dần lớn lên Thomas thấy mình có tình cảm đặc biệt khi nhìn ngắm những hình khối và đường nét được tạo thành từ việc xếp những vỏ kẹo hay vỏ chocolate lại với nhau. Chính niềm mê này đã thôi thúc anh đến với con đường nghệ thuật vẽ tranh trừu tượng sau này.
Chiêm ngưỡng những bức tranh dát vàng của Thomas Sarbach
Thomas kể, sở thích vẽ tranh dát vàng của anh bắt đầu từ sau một lần trở về quê hương và tìm hiểu những câu chuyện bí mật về kim loại vàng. Từ đó anh hiểu được đằng sau vẻ lấp lánh ánh kim ấy là hằng hà những câu chuyện chết chóc thê lương. Từ đó anh đi đến khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa cũng như để tìm kiếm thứ kim loại quý hiếm này.
"Khi tìm hiểu kỹ về lịch sử quê hương vùng Nam Mỹ, tôi khám phá ra sự thật là ngày xưa người Châu Âu mang quân đến đánh chiếm vùng đất tổ tiên chúng tôi, họ nói là nhân danh thượng đế, nhưng thực ra mục đích chiếm được thật nhiều vàng để làm giàu cho đất nước mình".
"Lịch sử nhân loại nhiều cuộc chiến tranh, những tội ác cũng vì tranh giành thứ kim loại màu vàng này. Vì thế qua những bức vẽ của mình, tôi muốn gửi đến mọi người những thông điệp về 'mảng tối' khuất sau những miếng vàng lấp lánh", Thomas nói.
Bức tranh dát vàng mang tên "Giới hạn của bóng", một trong 22 tác phẩm của Thomas đang trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Ảnh: Thi Trân. |
Xác định cuộc đời là một chuyến hành trình khám phá không ngừng về những vùng đất mới, những con người mới để làm giàu kho tàng nghệ thuật của mình nên Thomas lấy nick name cho mình là "Tom Fly". Lần này đến Việt Nam và chọn TP HCM để tổ chức triển lãm trưng bày 22 bức tranh dát vàng, Thomas cho biết, các tác phẩm tranh trừu tượng này đều được anh lấy cảm hứng từ thiên nhiên như vũ trụ, biển, đất, cánh đồng lúa mạch… trong đó có một số bức vẽ về đất nước Việt Nam.
Thomas cho biết, tất cả tác phẩm trên đều dùng chất liệu sơn dầu kết hợp với vàng lá 24K, trong đó vàng được anh mài hoàn toàn bằng tay nên mất khá nhiều thời gian để hoàn thành tác phẩm. Nam họa sĩ người Thụy Sĩ mong muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng "vạn vật trên thế gian như nước, ánh sáng mặt trời, biển cả, đồng lúa đều quý như vàng. Vì thế con người cần biết trân trọng và sử dụng chúng một cách chừng mực, hài hòa để đem lại lợi ích cho chính chúng ta".
Triển lãm “Thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật vàng” diễn ra từ ngày 25/3 đến 10/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Trước đó, các tác phẩm này đã được Thomas giới thiệu, trưng bày tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á.
Thi Trân