Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện kể về cuộc hội thoại ngắn giữa mẹ và con gái, khi họ đi mua xe máy tại một cửa hàng huyện Thường Tín (Hà Nội). Người chia sẻ cho biết: "Vào cửa hàng, cô gái thích chiếc Vespa LX, bà mẹ bảo: 'Mua tạm xe nào tầm 20 triệu thôi'. Nhưng cô gái nhất quyết nói: 'Con thích, con mua' ". Người chia sẻ mô tả tiếp: "Nhìn khuôn mặt bác gượng cười, ẩn sâu trong đôi mắt thoáng đó có nét lo lắng phiền muộn...". Ngay sau đó, câu chuyện đã gây chú ý và trở thành đề tài tranh luận của cộng đồng, cô gái trong ảnh bị chê bai nặng lời. > Xem chi tiết
Nhiều người nhận ra hai mẹ con cô gái trong bức ảnh, quê ở Thường Tín (Hà Nội). Cô gái là nhân viên văn phòng, ngày 12/7cùng mẹ đến một cửa hàng trong huyện để mua xe máy. Theo lời cô gái, chiếc Vespa LX được mua bằng chính số tiền cô đi làm dành dụm và mẹ đã đồng ý, không như mô tả trên mạng xã hội. > Xem chi tiết
Vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội về quyền riêng tư, khi một người chụp ảnh người khác và bình luận rồi đăng lên mạng xã hội, và cộng đồng mặc sức bàn tán. Nhiều người cho rằng không nên bình phẩm chuyện cá nhân của người khác khi chưa rõ thực hư và chỉ nghe qua lời kể của một ai đó. Trên ViTalk.vn, người dùng nick Tungden nhận xét: "Cô gái này có quyền tự do cá nhân, có quyền lựa chọn một chiếc xe máy ưng ý".
Còn nick Khanh Linh bình luận: "Nếu người dùng mạng xã hội không biết chọn lọc thông tin, tâm lý bầy đàn hùa theo số đông thì sẽ rất nguy hiểm cho những cá nhân bị đưa ra làm đối tượng phê phán, chê bai, khi chưa rõ đúng sai thế nào".
>> Xem thêm: Hai người đàn ông nằm trên ghế sân bay, phụ nữ trẻ em phải đứng
Chia sẻ hình ảnh, video của bạn tại đây.