Người gửi: Le Thanh Hue
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Su mat mat cua Dan toc Vietnam
Tôi là một học sinh đang du học tại New Zealand. Đọc tin về cái chết của Tuấn tôi đã không thể nào cầm được nước mắt và không thể nào ngủ được suốt nhiều đêm.
Tôi luôn ngưỡng mộ những học sinh ưu tú như Tuấn và luôn coi đó là những tấm gương để mình nỗ lực vươn lên trong học tập. Tôi luôn ghi nhớ câu nói của Bác Hồ "vì lợi ích 10 trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" và lại nghĩ đến Tuấn. Để đào tạo được một học sinh ưu tú như Tuấn thì công sức gia đình Tuấn, nhà trường, xã hội và bản thân Tuấn phải bỏ ra lớn lao vô cùng. Sự mất mát này không phải của riêng gia đình Tuấn mà là của chung đất nước. Nếu em được sống trở lại, nhất định em sẽ là một con người ưu tú và đóng góp nhiều cho Tổ Quốc.
Nghĩ đến cái chết oan uổng của Tuấn, tôi vô cùng căm phẫn trước những hành vi phân biệt chủng tộc của nhóm thanh niên đầu trọc tại Nga. Để chấm dứt những tình trạng kỳ thị trên, chấm dứt những cái chết oan uổng như Tuấn, tôi mong toàn thể các bạn hãy đoàn kết, hoạt động xã hội tích cực và đấu tranh góp phần thay đổi hành vi, cách nghĩ của những nhóm người kỳ thị đó. Chúng ta là con người đang sống trong xã hội văn minh, không có lý do gì để chúng ta thù hằn, giết hại lẫn nhau.
Cuối cùng tôi chân thành chia buồn cùng gia đình em. Mong mẹ Tuấn cùng chị gái của em vượt qua sự mất mát đau thương này.
Thân ái.