Đêm trước uống rượu say, anh con trai đã kiếm chuyện la mắng bà, thậm chí còn xưng hô mày tao. Anh bảo mẹ là: "Không công bằng, có bao nhiêu tiền dấm dúi cho con gái mang về nhà chồng, lại cung phụng cho người anh nghiện hút. Còn tôi chỉ được một miếng đất nhỏ bằng bàn tay, số tiền bán nó ăn nhậu chưa tới một tháng đã hết". Nghe con nói, bà Thuận chỉ cắn răng chịu đựng. Vậy mà cậu con trai 35 tuổi vẫn không để yên, còn đòi 1.000 USD (số tiền cô em gái ở Mỹ gửi về). Bà không đưa, liền bị anh ta thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Bà Thuận nghẹn ngào kể, góa chồng từ năm 29 tuổi, bà ở vậy buôn gánh bán bưng nuôi 3 con nhỏ dại. 2 con trai chỉ học hết cấp II rồi bỏ học ở nhà kiếm tiền tiêu xài cho bản thân. Con gái út đã lấy chồng được hơn chục năm, nhưng vẫn sống bám vào mẹ vì "lương hai vợ chồng giáo viên không nuôi nổi mấy cháu nhỏ".
Thương con cháu, bà còng lưng gánh vác hết những cực nhọc. Ngay cả khi con đi làm, có tiền, bà cũng không yêu cầu họ có trách nhiệm đóng góp cho gia đình, mà vẫn bao cấp từ tiền ăn sáng đến may quần áo. Luôn được thụ hưởng sự hy sinh hết mình của mẹ, 3 đứa con bà Thuận trở thành ích kỷ.
Bà Thuận ngậm ngùi: "Ngẫm lại chuyện đã qua, tôi mới thấy mình dại, chỉ biết hy sinh một cách mù quáng mà không biết dạy cho con biết nhân nghĩa ở đời".
(Theo Phụ Nữ)