Vợ ông H. là một phụ nữ đảm đang, bà không chỉ đẹp mà còn có giọng hát quan họ nổi tiếng khắp vùng. Ông H. luôn mất ăn, mất ngủ vì ghen với những người đàn ông khác. Dù biết nỗi khổ tâm của chồng, nhưng bà vợ không biết làm cách nào để ngăn cản những ánh mắt, lời trêu chọc của trai làng, đặc biệt là không thể từ bỏ thói quen tham gia những đêm hát quan họ. Năm nào bà cũng thu xếp việc nhà để đi hát trọn vẹn 3 đêm, bất chấp những lời dọa nạt của chồng. Và lần nào cũng vậy, bà luôn phải hứng chịu những trận đòn ghen của chồng. Một năm, ông H. đe sẽ cạo trọc đầu vợ nếu vẫn còn đi hát và ông đã làm thật. Mái tóc dài đến gót chân của bà H. đã biến mất sau một lần đi hát.
Sau hôm đó, vợ ông H. bệnh nặng, người gầy rộc đi. Có lẽ do ân hận về những việc mình đã làm, ông H. hết lòng chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Lúc sức khỏe bình phục, bà thề sẽ không bao giờ hát quan họ và nhìn mặt chồng. Thậm chí, mỗi lần chồng gần gũi, nếu không từ chối được, bà đều miễn cưỡng lấy gối úp vào mặt. Cuộc sống gia đình nặng nề. Cuối năm 1997, sau khi đã dựng vợ gả chồng cho 6 người con, bà tuyên bố: "Tôi và ông đã tròn bổn phận làm cha làm mẹ đối với các con. Riêng về trách nhiệm làm vợ, tôi đã hầu hạ ông ngần ấy năm trời là quá đủ. Từ ngày mai, ông lo phận ông, tôi lo phận tôi. Tôi muốn được sống thanh thản nốt mấy năm cuối đời". Ngày hôm sau, họ ăn riêng. Không muốn làm phiền các con, ông H. ở tuổi 70, bắt đầu tập đi chợ, nấu cơm.
Cuối tháng 2 vừa qua, Tòa án TP HCM đã xử một phiên tòa vắng mặt bị đơn P.V.D., 74 tuổi, vì tai biến mạch máu não, phải nằm liệt giường. Nguyên đơn là bà vợ L.B.H., 61 tuổi, một mực xin ly hôn với ông chồng già, tàn phế của mình. Bà H. nói bằng một giọng căm giận: "Tôi đã khổ vì tật rượu chè, cờ bạc của ông ấy suốt 41 năm, tôi không muốn mình phải đau khổ cho đến lúc chết. Suốt cả đời, ông đã đối xử với vợ con không một chút tình nghĩa nên bây giờ xin tòa đừng bắt tôi phải đối xử tình nghĩa với ông".
Hậu quả của lòng hận thù
Kết quả của những đòn trả thù chồng của hai người phụ nữ trên là vợ chồng họ luôn sống trong tâm trạng buồn tẻ. Ốm đau không có ai chia sẻ. Con cái cũng khổ lây. Cô Thảo, con gái vợ chồng ông H. kể: " Hồi nhỏ, anh em tôi sợ mẹ lắm. Bao nhiêu nỗi tức giận, thù oán chồng bà trút hết vào con. Vì thế không khí trong nhà lúc nào cũng u ám như có đám ma vậy". Còn bà L.B.H., thì mới 61 tuổi nhưng đã già chẳng khác gì người đã trên 70 tuổi.
Bác sĩ Cường Nam, Trưởng Phòng chỉ đạo tuyến Trung tâm Sức khỏe tâm thần cho biết, sự thù hận làm cho người ta luôn phải sống trong tâm trạng căng thẳng, lo âu và đối phó. Họ dễ bị rối loạn tâm thần, mắc các chứng stress, trầm cảm, mất ngủ kéo dài, nhức đầu thường xuyên... Hơn nữa, không khí hận thù trong gia đình còn ảnh hưởng lớn đến con cái. Chúng không thể tập trung vào việc học được, dễ hư hỏng. Đặc biệt, sự thất bại trong hôn nhân của người mẹ ảnh hưởng nhiều đến tương lai của các cô gái. Họ thường có những ý nghĩ lệch lạc về hôn nhân và khó có bạn trai. Thậm chí nhiều cô còn sợ lấy chồng, muốn duy trì cuộc sống độc thân.
(Theo Phụ Nữ, 16/5)