From: Mai Nguyen Thuy
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 07, 2006 12:51 PM
Subject: Toi co nen niu giưu cuoc hon nhan nay
Thân gửi chị Ngọc,
Đầu tiên em không biết mình nên mở đầu thế nào. Nhưng em thì ít tuổi hơn chị nên cho phép em gọi chị là chị nhé. Em thì cũng đã có gia đình rồi nên em cũng hiểu cuộc sống gia đình là như thế nào. Em cũng phần nào hiểu được cuộc sống của chị ra sao. Có lẽ những gì em sắp nói với chị sẽ mang tính tiêu cực, nhưng thực sự nếu sống như chị thì em nghĩ là cuộc sống hôn nhân của chị nên chấm dứt là tốt hơn cả.
Nếu như mọi người cho rằng có một đứa con thì cuộc sống hôn nhân sẽ thay đổi tốt hơn thì em không nghĩ là như vậy. Nó chỉ ở một khía cạnh nào đó thôi. Mà điều quan trọng em nhận thấy ở đây là anh chị đã không còn tình cảm với nhau nữa. Sự ghen tuông mà anh ấy thể hiện ra với chị đó không phải là do tình yêu của anh ấy dành cho chị mà đơn thuần đó chỉ là tính ích kỷ của anh ấy thôi.
Ngay cả vấn đề tình dục của vợ chồng chị diễn ra chỉ mang tính trách nhiệm như thế thì liệu đời sống vợ chồng còn gì hương vị của nó. Em nhận thấy cuộc sống của chị không nên kéo dài, càng kéo dài tinh thần chị sẽ càng bị ức chế và chuyện stress sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Chị thử nghĩ xem cuộc sống đó mới là 2 năm mà chị đã trở nên khủng hoảng như vậy thì liệu kéo dài thì nó sẽ ra sao?
Mà điều đáng nói ở đây là anh ấy là người trí thức, song cư xử với chị một cách rất thô lỗ. Anh ấy lăng mạ chị, đó là sự thiếu tôn trọng chị. Mà sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống gia đình rất quan trọng. Nếu chỉ vì sợ mang tiếng “gái bỏ chồng” thì chị không nên nghĩ đến làm gì. Vì cuộc sống của chị là do chị chứ không phải một ai khác tạo nên. Bây giờ xã hội không còn khắt khe như trước nữa rồi.
Những điều em nói trên đây có thể nhiều người sẽ nghĩ em là không tốt khi đi khuyên người khác ly hôn, nhưng đó là những tâm sự rất thật lòng của em. Vì chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được thôi.
Đây là địa chỉ mail của em: apricot2vn@yahoo.com. Em rất mong được nói chuyện với chị nhiều hơn.
Thân
Thúy Mai