Ba mẹ tôi rất bảo thủ và sĩ diện, đặc biệt ba rất độc tài. Tôi phát hiện ba bị chứng bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Từ khi sinh ra đến nay, tôi bị chửi vô hạn lần, chỉ trừ các ngày lễ tết, ba mới tạm ngưng chửi mắng tôi, hoặc nếu có hàng xóm biết tôi bị chửi bới liên tục, ba sợ mất hình ảnh nên ngưng lại.
Ba rất vô lý trong mọi trường hợp. Trường đại học chưa thể cung cấp bảng điểm cho tôi, ba cứ ép buộc phải đưa bảng điểm ra, ngày nào không có bảng điểm đều bị chửi. May mắn cho tôi vì ba không chửi thề, nhưng thường xuyên dùng ca dao tục ngữ để chửi vào tâm lý tôi với ngôn ngữ rất nặng. Có thể nói tôi bị sang chấn tâm lý, trầm cảm tới mức sợ ba hơn cả các thành phần giang hồ.
Ba có đánh tôi dữ dội nhiều lần khi bị tôi trực tiếp chống đối. Đến cọp còn không ăn thịt con nó, vậy mà ba sẵn sàng ra tay với tôi nếu tôi dám tỏ thái độ, dù là nhỏ nhất. Ba còn thao túng những người hàng xóm quay sang ghét tôi khi tôi chống lại sự kiểm soát độc đoán, độc tài và gia trưởng của ba.
Mẹ tôi bị ba nhồi sọ trở thành nhát và không dám can thiệp mỗi khi tôi bị đánh chửi. Chính mẹ cũng hơi bảo thủ vì nhiễm từ ba. Tôi luôn phải hỏi thăm sức khỏe ba nếu muốn nói về chuyện gì đó ngoài xã hội. Thời hiện đại nhưng gia đình tôi như thời phong kiến vậy, thậm chí là có phần độc đoán theo kiểu kiểm soát của phát xít quân phiệt.
Từ khi sinh ra tới nay, tôi không hề có một ngày vui vẻ vì những lời chửi mắng thường xuyên của ba và sự đòi hỏi tôi phải luôn nghe lời, luôn hoàn hảo 100%. Điều đó đã phá hỏng gần như cả đời tôi. Trước đây tôi có rất nhiều bạn bè nhưng vì sợ ba tôi mà dần dần họ không tiếp xúc với tôi nữa. Tôi bị trầm cảm do bị chửi nhiều nên không kết bạn mới và không thể tin ai trong cuộc sống. Tôi rất sợ ba. Khi tôi về nhà, chỉ toàn là nỗi sợ và ám ảnh bị chửi, bị la hét quát mắng vào mặt bất cứ lúc nào. Tôi còn nghĩ mình rất có thể đang bị bạo hành tinh thần và thao túng cảm xúc.
An Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc