Từ: Minh
Đã gửi: 28 Tháng Mười Một 2011 6:50 CH
Gửi bạn Lan!
Khi đọc xong tâm sự của bạn, tôi xin kể bạn nghe về câu chuyện cuộc đời của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở đồng quê, không tiền bạc để chơi cùng chúng bạn. Cuộc sống khép kín dẫn dắt tôi có suy nghĩ lệch lạc về giới tính, lớp 6 tôi đã biết thủ dâm và thủ dâm thật nhiều để giải quyết sinh lý, không dám quen bạn gái vì không tiền. Duy nhất tôi chỉ có một người bạn thân và hiện nay anh ta sống ở Mỹ.
Hai chúng tôi đi đâu cũng có nhau và quá thân thiết, đến mức có thể thủ dâm cho nhau. Đến năm lớp 12, gia đình bạn ấy đi xuất ngoại diện H.O, tôi như hụt hẫng và buồn chán tưởng chừng không thi nổi tốt nghiệp.
Nhưng rồi tôi cũng cố vượt qua và đỗ vào đại học sư phạm, 4 năm ra trường mà vẫn không có cảm giác gì với phụ nữ. Thật tình lúc là sinh viên tôi chỉ chơi với bạn trai và hay chú ý đến tính cách của các bạn ấy, tắm chung ở ký túc xá tôi hay nhìn trộm các bạn nam.
Về dạy cấp 3 tại một trường thị trấn, nhiều cô giáo, đồng nghiệp để ý nhưng tôi xem như trơ, suy nghĩ rất nhiều, không biết mình có là gay? Nhìn nhận của tôi về giới thứ ba có phần khắt khe và luôn nhủ lòng mình không là gay.
Để chứng minh điều đó, tôi làm quen một cô giáo cùng trường, hai người đến với nhau vì đồng nghiệp, đồng môn rồi tôi và cô ấy cưới nhau trong sự chúc mừng nồng nhiệt của đồng nghiệp và hai bên gia đình.
Rồi chuyện gì đến sẽ đến, tôi không tìm được cảm giác khi gần gũi với cô ấy, sau 10 ngày 2 đứa chia tay. Tôi như sống trong địa ngục dưới sự dèm pha của mọi người. Sau một năm, tôi gặp em, vợ tôi bây giờ qua sự giới thiệu của người thân, tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình có được như hôm nay.
Em thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ tôi tìm lại cảm giác với phụ nữ bằng những hành động, những cử chỉ dịu dàng, cởi mở, tôn trọng và kết quả tôi hiện nay có 2 con: trai 11 tuổi và gái 6 tuổi. Một gia đình mà ai cũng mong ước, thật tình tôi như trong mơ. Thú thật tôi đã tìm lại tính cách đàn ông nhờ em và chuyện phòng the của tôi đều đặn.
Chị Lan à, một lần dang dở là một lần sầu khổ, khổ cả hai người, nhất là ở chị đã có một đứa con làm sợi dây tơ hồng ràng buộc giữa chị và anh ấy. Anh ấy không hẳn là gay, nên chuyện làm chồng của anh ấy đối với chị có thể cải thiện được, chắc chắn được. Cuộc sống hiện đại đã làm cho con người cũng hiện đại. Nhu cầu vật chất và tinh thần có thể cao hơn trước nên người ta muốn khám phá những gì cao hơn, tôi nghĩ nhu cầu tình dục đồng giới cũng vậy.
Chúc chị có những hành động đúng nghĩa, chúc gia đình chị hạnh phúc và thêm một baby nữa đi để anh ấy thấy được bản năng đàn ông vẫn còn tồn tại.