![]() |
"Vũ điệu samba" chỉ nổi lên từ hiệp 2. Ảnh: AFP |
Chứng kiến Brazil thi đấu ở hiệp một, người hâm mộ liên tưởng lại trận ra quân của họ gặp Croatia, bởi đội ĐKVĐ chưa cải thiện được hình ảnh nhạt nhòa không bản sắc. Đã xác định được đội hình mạnh nhất với trọng tâm là "bộ tứ huyền ảo" Ronaldinho - Ronaldo - Adriano - Kaka, nhưng dường như HLV Parreira vẫn chưa định hình một lối chơi nhất quán để khai thác tối đa sức mạnh vốn có của "đội tuyển vàng xanh". Nhờ kỹ thuật cá nhân siêu đẳng, "các vũ công samba" đã tạo ra hàng loạt những pha bóng đẹp mắt nhưng chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân và mang nặng tính biểu diễn trong hiệp một. Lối chơi này không phát huy được tác dụng trước hệ thống phòng thủ nhiều lớp, dày đặc và bọc lót rất tốt của Australia. Mỗi khi Ronaldinho hay Kaka... cầm bóng, luôn có ít nhất 2 hoặc 3 cái bóng "áo thẫm" lao vào áp sát cản phá quyết liệt. Dễ hiểu vì sao các cầu thủ Brazil bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Mark Schwarzer tới đầu hiệp hai.
Kết quả ngày 18/6 |
Nhật Bản - Croatia 0-0 Brazil - Australia 2-0 Pháp - Hàn Quốc 1-1 |
Cất một số trụ cột ở tuyến trên như Kewell, Skoko hay Bresciano... và tập trung số đông cầu thủ cho nhiệm vụ bảo vệ khung thành đội nhà, Australia vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công. Họ chủ yếu dồn bóng vào cánh trái (cánh phải của Brazil) nơi Cafu rất hay dâng cao và để lộ nhiều khoảng trống ở phía sau. Tuy nhiên, những quả tạt vào của họ thường không đến được vị trí mà đồng đội đã chọn ở phía trong, mà nếu có đến đuợc thì những Viduka hay Grella ... chưa đủ độ tinh tế hoặc thiếu một chút may mắn để kết thúc thành công.
Thấy được sự bế tắc của các học trò, nên sang hiệp 2, HLV Parreira đã chỉ đạo Brazil hạn chế cầm bóng đột phá cá nhân và tăng cường những bài phối hợp đồng đội với tốc độ cao. Và chỉ ít phút sau giờ nghỉ, họ đã mở được tỷ số từ một pha dàn xếp bài bản của bộ ba Ronaldinho - Ronaldo và Adriano. Có bàn giải tỏa sức ép, Brazil càng chơi càng hay, đặc biệt là trong khoảng nửa cuối hiệp hai và kết quả là họ ghi thêm một bàn nữa ngay trước khi hết giờ để ấn định thắng lợi 2-0. Dù chiến thắng của đội ĐKVĐ là xứng đáng, người hâm mộ cũng tiếc cho Australia khi bỏ lỡ không ít cơ hội ăn bàn mười mươi.
Vẫn 11 cầu thủ đá chính trong trận thắng Croatia ra sân nhưng Brazil không sử dụng sơ đồ 4-2-2-2. Thay vào đó, HLV Parreira để một mình Emerson càn quét ở giữa sân. Còn Zé Roberto được đẩy lên cao hơn môt chút, đóng vai trò tiền vệ con thoi trong sơ đồ 4-1-3-2. Nhờ đó, khả năng cầm bóng của đội ĐKVĐ đã tăng lên đáng kể. Những tưởng pha dứt điểm chệch của Kaka ở phút thứ 3 sẽ khởi đầu cho những "vũ điệu samba chết người" được các CĐV trông đợi. Tuy nhiên, 11 cầu thủ áo vàng xanh đã khiến tất cả phải thất vọng. Ngoài pha hỏng ăn kể trên, hiệp một họ chỉ tạo ra đúng một tình huống đáng kể nữa ở phút 37, khi Ronaldo "đưa bóng đi tìm chim" sau đường chuyền thông minh của Kaka.
Bên phía Australia, cũng như nhiều đội bóng khác khi đối đầu với Brazil, HLV Hiddink chủ động cho các học trò phòng thủ với số đông bên phần sân nhà và chỉ cắm mình thủ quân Viduka ở tuyến trên. Gần như tất cả những tình huống phản công của đội bóng châu Đại Dương chỉ tập trung đánh vào vị trí của Cafu và những Viduka, Chipperfield... đã không ít lần vượt qua lão tướng này. Tuy nhiên, tất cả những quả tạt vào của họ vào trong đều không đến được chân hoặc đầu của đồng đội. Ngoài ra, sút xa cũng là thứ vũ khí được Australia sử dụng để đe dọa đối phương nhưng phần nhiều trong số đó cũng không mấy nguy hiểm và chính xác.
Sau giờ nghỉ , Brazil vẫn vào cuộc bằng lối chơi chậm rãi như hiệp một, nhưng họ lại bất ngờ có bàn thắng ở phút 49 nhờ một thoáng sơ sẩy của Australia. Nhận bóng từ Ronaldinho, Ronaldo phá bẫy việt vị rồi ngay lập tức đẩy bóng sang phải cho Adriano. Chân sút của Inter vẫn kịp chỉnh lại thước ngắm trước khi dứt điểm nhẹ nhàng, phá vỡ thế bế tắc cho Brazil.
![]() |
Không tận dụng được những cơ hội ngon ăn nhất của mình, Australia đành chịu thất bại ngậm ngùi. Ảnh: Reuters |
Có bàn thắng mở tỷ số, nhưng Brazil vẫn không khắc phục được điểm yếu cố hữu ở hàng thủ. Họ thậm chí suýt phải trả giá đắt nếu các chân sút bên phía Australia tận dụng thành công những cơ hội mà các hậu vệ và thủ môn Dida "dâng tặng". Phút 55, Cahill tâng bóng khéo léo tạo điều kiện cho Bresciano thoát xuống đối mặt với Dida nhưng anh lại chần chừ không dứt điểm để Juan kịp về can thiệp. 2 phút sau, các CĐV Brazil lại được một phen toát mồ hôi hột khi Dida băng ra bắt bóng ngay trên đầu Viduka nhưng lại để rơi bóng đúng vào tầm chạy của Kewell. Có lẽ do quá bất ngờ trước cơ hội trời cho, cầu thủ vừa vào sân thay Cahill lại vội vàng sút vọt xà. Phút 79, Bresciano tung người dứt điểm kiểu cắt kéo tuyệt đẹp đưa bóng đi vào góc cao khung thành Brazil. Tuy nhiên, Dida đã phản xạ cực nhanh với cú bay người cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.
Bên phần sân đối diện, hàng công Brazil sau hơn một giờ thi đấu uể oải đã lấy lại sinh khí từ phút 72 khi Robinho được tung vào sân thay Ronaldo. Cùng với sự xuất hiện của "Tiểu Pele", HLV Parreira cũng chỉ đạo các học trò chuyển sang lối chơi dãn biên, tận dụng tối đa những đường chuyền dài hoặc trung bình để kéo giãn hàng thủ Australia. Nhờ đó, họ đã tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Schwarzer. Đáng kể nhất là cú đánh đầu dội xà ngang của Kaka ở phút 82 sau quả tạt của Ronaldinho.
![]() |
Fred ăn mừng bàn ấn định tỷ số. Ảnh: AP |
Những nỗ lực ép sân của Brazil cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 90. Fred, vừa vào sân trước đó ít phút, có bóng ở mép vạch 16m50 chếch bên trái hướng tấn công của Brazil, anh lập tực chuyền sang phía đối diện để Robinho dứt điểm bật cột dọc. Bóng lại dội ra đúng tầm băng xuống của Fred và anh này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định thắng lợi 2-0 cho các nhà ĐKVĐ.
Kết quả này cộng với trận hòa 0-0 giữa Nhật Bản và Croatia trước đó đã mang lại cho Brazil một suất vào vòng 16 đội, bất chấp kết quả lượt cuối. Tuy nhiên, thày trò HLV Parreira sẽ phải chờ đến lượt cuối (gặp Nhật) mới biết chắc họ có giữ được vị trí số một ở bảng F hay không.
Bảng F | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm | |
1 | Brazil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6* |
2 | Australia |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | Croatia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Nhật | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Đội hình thi đấu:
Brazil: Dida; Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos; Emerson (Gilerto Silva, 72'), Ze Roberto, Kaka, Ronaldinho; Ronaldo (Robinho, 72'), Adriano (Fred, 88').
Australia: Schwarzer; Moore (Aloisi, 69'), Popovic, Neill (Bresciano, 40'), Chipperfield; Emerton, Grella, Sterjovski, Cahil (Kewell, 56'), Viduka.
Bàn thắng: Adriano 49', Fred 90'.
Cầu thủ hay nhất trận: Zé Roberto (11 Brazil)
Số liệu chuyên môn sau trận đấu:
Brazil | Australia | |
Sở hữu bóng | 53% | 47% |
Sút trúng đích | 6 | 4 |
Sút chệch đích | 11 | 10 |
Phạt góc | 7 | 4 |
Phương Dung