Mọi thứ đều rất hạnh phúc, vui vẻ, trừ đồng nghiệp ngồi cạnh. Anh ta nhiệt tình và trách nhiệm với công việc nhưng tôi stress vì hơi thở của anh rất nặng mùi. Tôi làm tester, anh làm lập trình viên, đặc thù công việc phải giao tiếp với nhau mỗi ngày. Tôi vào sau nên không còn chỗ ngồi và vô tình chỗ của tôi bên cạnh anh.
Anh 30 tuổi, đã lập gia đình, trùng hợp vợ của anh lại là một người chị tôi chơi thân thời đại học, trước đó có đi ăn cưới chị nhưng tôi không nhớ mặt anh này. Sau vào công ty tôi mới tiếp xúc với anh. Thỉnh thoảng công ty đi team building, anh dắt chị đi cùng, tôi và chị tay bắt mặt mừng ,vui vẻ. Vì vậy tôi khá ngại khi trao đổi thẳng thắn với anh hoặc chị về hơi thở của anh. Tôi cảm thấy thiếu tế nhị, sợ một trong hai sẽ ngại khi biết tôi nói với người kia về điều này.
Anh khá tốt bụng, nhiệt tình, nhưng dùng từ kinh khủng cũng không thể diễn tả về hơi thở của anh ta, vậy mà tôi đã ngồi đây, chịu đựng nửa năm rồi. Hơi thở của anh là một tập hợp mùi lên men của các loại thức ăn, đồ uống mà anh đã ăn. Tôi quan sát cách ăn uống của anh này, anh hay uống cà phê hai cũ mỗi ngày. Giữa buổi anh thêm nước ép trái cây loại chua kiểu nước cam, nước cóc không bỏ đường, thỉnh thoảng thêm trà sữa, ít uống nước lọc. Hôm nào may mắn, tôi chỉ ngửi mùi hôi khi trao đổi công việc gần mặt đối mặt, lúc đó tôi sẽ quay mặt đi để né hoặc đứng dậy quay ra hướng khác. Còn hôm nào kém may mắn, chỉ cần anh thở dài hoặc ngáp, dù cách hai sải tay vẫn có mùi. Buổi sáng hơi thở của anh hôi, sau khi ngủ trưa dậy còn nặng mùi hơn.
Gần đây không biết có ai nói hay anh tự cảm thấy hôi miệng mà chuyển qua chữa cháy bằng cách ăn kẹo. Tôi thấy không thể dùng mùi hương này để chèn ép một mùi hương khác, đặc biệt là đồ ngọt. Điều này lại trở thành cực hình với tôi vì hai mùi này trộn lẫn vào nhau thật kinh khủng, đến mức tôi chỉ buồn nôn. Dù khi đó anh ta chả làm gì chỉ thở dài thôi là tôi đã cảm thấy nhức đầu, vì vậy dạo này mặt tôi đi làm lúc nào cũng cau có. Tôi không rõ là đồng nghiệp có cảm nhận giống tôi không vì chuyện tế nhị tôi cũng không tiện kể, chỉ thấy mọi người bình thường, mỗi tôi là cứ cáu lên cả ngày.
Tôi cố gắng chuyển sang nhắn tin trên phần mềm nhiều hơn dù ngồi cạnh. Thế nhưng anh nhận tin nhắn thi thoảng không trả lời mà quay sang đập vai tôi để bàn luận cho nhanh, tôi không tránh được. Tôi hạn chế giao tiếp nên cũng ảnh hưởng công việc một chút ở những phần việc liên quan đến anh. Anh bảo tôi có nhiều phần lỗi code mô tả không rõ, mà khi anh hỏi cũng chỉ ậm ừ nên bắt anh phải sửa đi sửa lại đoạn code nhiều lần. Anh còn hay đùa là những người làm tester như tôi hay cau có với coder.
Anh xem gì trên mạng xã hội thấy vui cũng hay quay sang kể với tôi, tôi chỉ ậm ừ không phản ứng cho qua để anh không nói thêm. Hoặc anh nói chuyện với các đồng nghiệp khác, dù cách xa tôi vẫn ngửi thấy mùi. Sau đó anh hay đùa là tôi khó tính, không biết phản ứng khi đùa. Có hôm anh ăn kẹo bạc hà làm tôi stress, tôi nói khéo nay anh ăn cái kẹo gì thế, bạc hà à, em bị dị ứng với bạc hà nên ghét mùi này quá rồi cười, vậy mà cũng không có tác dụng vì anh không hiểu ý tôi. Anh chuyển sang ăn kẹo vị khác và nó cũng hôi y vậy. Cũng khó cho tôi nếu làm mấy cái cách thông thường như gửi anh kẹo, vì anh ăn kẹo mùi lại nặng thêm.
Tôi nghĩ chỉ khi anh siêng đánh răng sau khi ăn sáng, ăn trưa, chăm uống nước lọc may ra mới đỡ hơn. Văn phòng nhỏ nên tôi không đổi chỗ ngồi khác và vì đặc thù công việc phải trao đổi với anh hàng ngày, tôi cảm thấy ám ảnh, stress. Thật khó cho tôi khi góp ý thẳng thắn cho anh vì anh là chồng của người chị chơi cùng. Nếu hai vợ chồng đó bàn nhau về việc tôi góp ý thẳng thắn, tôi cảm thấy bản thân mình kỳ cục.
Tôi nghĩ câu chuyện chỉ kết thúc khi anh chăm vệ sinh răng miệng sau khi ăn, nhưng anh ta uống cà phê cả ngày thì có đánh răng cũng như không, hoặc anh phải thay đổi cách sinh hoạt như uống nhiều nước lọc. Những sự thay đổi này chỉ xảy ra khi ai đó góp ý với ảnh và chỉ anh từng chút. Tôi chỉ ước vợ anh và anh tự tinh tế nhận ra điều này và thay đổi, chứ tôi đành chịu đựng và đến lúc nào đó không thể chịu nữa có khi sẽ xin nghỉ việc.
Hồng Đào
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc