Bé rất ngoan, lanh lợi hoạt bát nhưng lại biếng ăn. Dần dần mọi người nói bé, tôi nghĩ mà buồn. Người ta bảo tôi không biết nuôi con, tôi đã stress rất nặng, thậm chí còn buông lời mắng và hắt hủi bé, thấy bản thân thật tệ. Kinh khủng hơn, tôi đã nghĩ đến cái chết, cứ dằn vặt bản thân, khóc suốt.
Tôi sốt ruột khi các bé khác bằng tháng con tôi cứ bụ bẫm, tăng cân vù vù, còn tôi chỉ ở nhà chăm con thôi mà bé vẫn không lớn. Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối, sau đó lại chơi game đến 12h đêm rồi đi ngủ. Tôi chiều anh, nghĩ anh đi làm vất vả, cần nghỉ ngơi. Đêm nào tôi cũng dậy pha sữa cho con, giờ sức khỏe sau sinh quá yếu, thêm việc stress vì con không ăn. Tôi quá mệt mỏi, cảm thấy bản thân trầm cảm, bế con cũng không dám bế. Tôi nghĩ chỉ cần con ăn thôi là mình có thể làm tất cả. Cứ nghĩ một ngày con ăn ngoan, tôi lại vui và hạnh phúc nhưng lại không được vậy. Tôi thương bé lắm, vậy mà mỗi lần con không ăn là tôi lại cáu gắt, không kiềm chế được cảm xúc, ăn nói hồ đồ. Tôi phải làm sao đây, thật sự thấy mình không xứng đáng làm mẹ.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc