Năm 2022 tôi có công việc văn phòng ổn định, lương khá, thêm nữa có một công việc ngoài, nguồn thu tốt hơn. Tháng ba năm 2022, khi bé con lớn một chút, vợ bắt đầu bán đồ ăn online, tự ship cho khách. Thu nhập hai vợ chồng ổn định khi ở TP HCM vào thời điểm này. Lúc đơn hàng của vợ bắt đầu tăng, vợ ngỏ lời mời mẹ vợ phụ giúp.
Mẹ vợ tầm 48 tuổi, chân tay còn nhanh nhẹn nhưng tính ba hoa, nhiều chuyện, mẹ ở cùng một nàng dâu. Bởi vì tính nhiều chuyện này nên nàng dâu rất ghét bà, thậm chí không nói chuyện lúc ở nhà. Ngay lúc vợ tôi nhờ bà vào, giống như bà muốn thoát khỏi con dâu nên đồng ý luôn. Doanh thu bán hàng của vợ cũng dần khá lên. Vào đầu năm 2023, công ty tôi gặp khó khăn, tôi bị cho nghỉ việc. Đồng thời lúc này công việc ở ngoài của tôi cũng bắt đầu có chút khó khăn, tôi cần tiền nộp các khoản thuế do kế toán làm sai về hồ sơ báo cáo tài chính và khai báo thuế. Tôi mượn vợ 100 triệu đồng tiền bán vàng cưới để xoay xở, vượt qua giai đoạn này.
Nguồn thu của tôi bị cắt ngang, vợ buôn bán rồi gánh thêm các khoản phí như tiền nhà, tiền sinh hoạt nên tính tình bắt đầu thay đổi. Vợ ăn nói mất dạy, có nhiều lời lẽ kích bác, có những lần vợ chồng căng thẳng đến đánh nhau những rồi cũng xong chuyện. Đầu năm 2022 mẹ vợ vào phụ giúp, tôi thấy rất biết ơn bà. Đến khi tôi thất nghiệp, có thời gian quan sát, thấy bà rất là nhiều chuyện, chuyện nhà người ta mà bà cũng mang về rồi gọi điện nói chuyện với người khác. Xong rồi chuyện buôn bán, cách làm đồ ăn, cách ship hàng nhà tôi, bà cũng đi nói với các bà hàng xóm, nói cả với bạn của vợ khi họ sang nhà tôi chơi. Vài tuần sau xuất hiện vài đối thủ bán hàng, cách bài trí y chang nhà tôi, chắc do bà hay đi kể chuyện nên người ta bắt chước, bán hàng cạnh tranh.
Giữa năm 2023, tôi ngỏ ý với vợ là bảo bà về, nhưng lúc vợ truyền đạt lại với bà thì lại thành tôi đuổi bà về. Thôi bà lỡ hiểu vậy cũng đành chấp nhận, bà về tôi sẽ bớt căng thẳng. Bà bảo phụ đến hết năm để có chi phí rồi tết về và có ý định ở hết năm 2024 luôn. Hiện tại tôi rất chán ghét khi bà ở cùng. Thậm chí tâm tôi không yên khi có những lúc thầm trách móc bà vì những hành động, lời nói của bà khiến tôi tức tối. Cả ngày tôi không muốn ở nhà, vợ ở giữa mà kiểu không tâm lý, không giải quyết được vấn đề. Tình trạng này kéo dài cả năm 2023, giờ tôi stress lắm. Tôi phải làm sao đây?
Quang Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc