[Author
Cách đây 5 năm, Meyer chỉ một bà mẹ 3 con bình thường ở Glendale, Arizona. Một đêm ngủ dậy, cuộc đời của cô đã vĩnh viễn thay đổi.
Một ngày như mọi ngày, sau tất cả những bận rộn với trường lớp, cơm nước và giặt giũ, Meyer và chồng, Pancho đi ngủ như thường lệ.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, giấc mơ sống động về ma cà rồng vẫn còn lởn vởn trong đầu óc Meyer. Cô viết chúng ra. Ban đầu là 1 cuốn, sau đó thêm 3 cuốn nữa. Và Meyer trở thành tiểu thuyết gia ăn khách. Sách của cô được dịch ra 37 thứ tiếng, xuất bản ở hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam, Croatia và Latvia. Tại Mỹ, Meyer được mệnh danh là " J.K. Rowling mới".
![]() |
Nhà văn Stephenie Meyer. Ảnh: AP. |
Cuốn đầu tiên trong bộ bốn - Twilight (Chạng vạng) được dựng thành bộ phim cùng tên công chiếu vào cuối tháng 11. Ngay trong đêm ra mắt, phim đạt doanh thu hơn 35 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng).
"Tôi biết, điều này thật khó tin. Tôi mê văn chương từ khi còn là sinh viên nhưng chưa bao giờ dám mơ mình sẽ thành nhà văn. Bây giờ thì bộ phim này đã thành công quá sức tưởng tượng. Tất cả như đến từ một giấc mơ vậy", nhà văn trẻ cho biết.
"Điều thú vị là tôi nằm mơ thấy một con ma cà rồng tên là Edward với một cô gái - người là Bella. Edward không phải là quái vật nhưng cậu ta vẫn muốn ăn thịt Bella vì từ người cô tỏa ra thứ hương thơm quá hấp dẫn. Khi tỉnh dậy, có điều gì đó thúc giục tôi phải viết câu chuyện này ra. Tôi không nói cho chồng và các con biết về những gì mình đang làm. Tôi cũng không hề nghĩ là bản thảo sẽ xuất bản được. Tôi chỉ viết để thỏa mãn mình thôi", Meyer kể.
Tác phẩm kể về Bella Swan - một cô bé chuyển đến sống cùng bố tại thị trấn Forks ẩm ướt. Tại đây, cô gặp và yêu một chàng trai tuấn tú nhưng không hề biết đó chính là một ma cà rồng.
![]() |
Hai diễn viên chính trong phim "Chạng vạng". |
"Tôi viết một mạch 3 tháng liền. Trong thời gian đó, tôi hầu như không gọi điện chuyện trò với ai cả. Một ngày, Emily, em gái tôi, gọi cho tôi và than phiền rằng lâu nay tôi đã bỏ rơi nó. Tôi đành cho con bé ngó qua bản thảo. Nó rất thích và bảo: 'Chị phải xuất bản truyện này'. Tôi cân nhắc mãi trước khi quyết định thử. Chúng tôi đã gửi bản thảo cho rất nhiều nhà xuất bản và nhận được rất nhiều lời từ chối. Rồi một ngày, khi đang chuẩn bị lên xe để đi đón con ở trường học về, tôi nhận được một cú điện thoại. Cuộc gọi đó đã thay đổi đời tôi", nhà văn kể.
Cuộc điện thoại đó đến từ NXB Little, Brown - nơi đã đề nghị trả 750.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) để đặt hàng thêm 3 cuốn sách nữa. "Tôi gọi cho chồng tôi, reo lên rồi khóc ầm ĩ. Anh ấy đã chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra".
Là một nhà văn hấp dẫn bằng những trang viết lãng mạn về tình yêu tuổi mới lớn, Meyer cũng rất hóm hỉnh khi kể câu chuyện tình yêu của mình. Cô gặp chồng tương lai ở nhà thờ từ khi 4 tuổi. "Tất nhiên, đến độ tuổi đôi mươi chúng tôi mới yêu nhau. Hồi còn học sinh, nếu ai đó bảo tôi cưới Pancho Meyer, chắc tôi sẽ leo lên một tòa nhà cao tầng nào đó rồi nhảy xuống. Ở độ tuổi của Bella , tôi cũng chẳng thực tế hơn cô ấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ hẹn hò một chàng như Edward. Nhưng mà Bella thích thì tôi cứ để cô ấy yêu ma cà rồng thôi", nhà văn chia sẻ. Hiện tại, chồng của Meyer đã bỏ việc để trông coi gia đình giúp vợ viết văn.
Dù được so sánh với tác giả Harry Potter, Meyer tỏ ra không thích thú. "Tôi không thích được so sánh với Rowling. Tôi còn nhớ, tập truyện thứ ba - Eclipse - được lên kế hoạch ra mắt ngay sau Harry Potter and the Deathly Hallows và tôi đã tranh cãi rất quyết liệt với nhà xuất bản của mình. Tôi không muốn tập sách ra mắt gần với cuốn sách của bà. Đợt sóng hâm mộ Harry Potter sẽ nhân chìm Eclipse. Nhưng thật không ngờ, Eclipse lại qua mặt Deathly Hallows. Tất nhiên, sách của Rowling vẫn bán chạy hàng đầu thế giới. Và cô ấy là người chỉ có một, đúng không? Được so sánh với cô ấy là một áp lực với tôi. Tôi hạnh phúc vì mình là Stephenie Meyer".
(Nguồn: TOL)