Người biết tin trước khi các báo điện tử đăng tải thì lập cập thông báo, giục giã bạn bè đi mua xăng. Kẻ biết muộn thì than thở bằng cách... rao bán xe ga, hỏi mua xe đạp. Thậm chí có nick còn quảng cáo: "Trai chưa vợ, cần bán thân gấp lấy tiền đổ xăng"...
![]() |
|
Ảnh chụp màn hình một danh sách Yahoo Messenger lúc 10h12' sáng 21/7. |
Không chỉ status, cả blast và blog cũng là nơi để các thần dân Yahoo 360 tìm đến trút nỗi niềm: Ừ ta đang mơ... Mơ về thời giá xăng bằng số lẻ hiện nay. Mới nghe tin lên giá mà các bạn đã kêu gào rồi. Hĩ hĩ, xăng tăng 4.000 thì xe ôm sẽ tăng thêm 14.000. Hay đi xe đạp như các bạn gợi ý nhể?
Hầu hết các chatter cho biết nghe tin xăng lên giá thì "bức xúc", chưa biết xả đi đâu nên phải tìm đến Yahoo Messenger bày tỏ cho ... vui. Còn với công việc và đặc thù giao thông ở VN, khó lòng mà bỏ xe máy theo xe đạp hay dám chấp nhận cuốc bộ. "Treo một cái status lên, được mọi người vào hỏi han thì thấy cũng đỡ đi phần nào nỗi buồn... tốn kém trước mắt", người có nick echip_pan thổ lộ.
| Chuyện bi hài quanh cái status Yahoo Messenger |
| Status trên YM - khúc biến tấu của cảm xúc |
"Lần nào xăng tăng giá, tôi cũng thấy bạn bè treo status hoặc blast thông báo, kêu ca rất nhiều. Sáng nay vừa đọc tin trên báo, tôi vào Yahoo Messenger là được nhìn cả danh sách đầy những status mang tính 'thời sự'", Vy Thảo Linh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết. "Thậm chí, tôi còn nhận qua chat cả thơ vè về xăng tăng giá. Dù sao, cũng thấy nhẹ lòng vì có cảm giác mọi người đều đồng cảnh, xót xa tiền xăng như mình".
Nguyễn Anh
