![]() |
Đầu trọc tại St Petersburg. (AFP) |
Thủ đô miền bắc của Nga, nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh 8 nước công nghiệp pháp triển vào tháng 7, là điểm đen của phong trào phát xít mới, nơi những vụ tấn công nhằm vào người da màu ngày càng tăng.
"Khi tôi đến đây 8 năm trước, các vụ ẩu đả cũng có nhưng giờ thì thực sự nguy hiểm hơn rất nhiều", Pticho cho hay.
"Bạn của tôi, Roland Eposeka cũng người Congo giống tôi, bị giết cách đây 6 tháng. Anh ấy học lâm nghiệp. Anh ấy đến cửa hàng một mình và bị 4 thanh niên tấn công và chúng đâm chết anh ấy. Cảnh sát thì thờ ơ. Luật pháp và trật tự ở Brazzaville còn tốt hơn ở đây”, anh cho biết.
"Tôi không bao giờ cảm thấy mình được chào đón. Giờ tôi chỉ muốn học cho xong để về. Ở đây thật cô đơn và căng thẳng. Sinh viên đôi khi thích uống bia và tụ tập cùng bạn bè nhưng tôi không đi chơi cùng bạn vì không muốn gây phiền toái cho người khác", Pticho nói.
"Nếu ai đó hỏi tôi giờ ở trên phố, tôi không trả lời bởi đó có thể là khởi nguồn của sự khiêu khích. Tôi chỉ lặng lẽ một mình, học và sống trong yên lặng".
Sau Matxcơva và St Petersburg, nhiều thành phố của Nga đang nổi lên vì những vụ tấn công phân biệt chủng tộc nhằm vào người nước ngoài.
Năm 2004, một sinh viên Syria bị đánh đến chết dưới tàu điện ngầm và một sinh viên Việt Nam bị đâm đến chết. Cũng năm đó, một sinh viên ngành dân tộc học cũng bị đánh chết ở St Petersburg.
Theo Sova, tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài, 3 người bị giết hại năm 2005 và từ đầu năm đến nay 14 người bị thương và 2 người bị giết tại St Petersburg.
Hồi tháng tư, Lamzar Samba, một sinh viên truyền thông Senegal đã bị bắn chết ngay trước cửa một hộp đêm. Trên khẩu súng mà thủ phạm vứt lại hiện trường có in hình chữ thập.
Dù các nhóm cực đoan như Đảng tự do và Năng lượng trắng đang mọc lên như nấm, cảnh sát phản ứng rất chậm chạp và một số người cho rằng họ cố tình chậm chạp. Các quan chức biện hộ rằng chính người Nga cũng bị giết hại và đây là một xã hội bạo lực. Tuy nhiên, gần đây giới chức có vẻ thức tỉnh hơn, có lẽ sau vụ một bé gái gốc Tajikistan 9 tuổi bị đâm chết trong sân nhà ở St Petersburg. Những kẻ tấn công cô bé chỉ bị buộc tội du côn và vụ án đã bị kháng cáo lên toà cấp cao hơn.
Trong số các thành phố của Nga thì St Petersburg là nơi mà sự tương phản giàu nghèo rõ rệt nhất. Những toà nhà từ thời Sa hoàng đã được tu tạo ở trung tâm thành phố chẳng khác gì tủ chào hàng nhưng ở vùng ngoại ô vẫn còn nhiều khu chung cư cũ rích và tồi tàn.
Những chiếc cầu thang bốc mùi của những khu nhà cũ rích, nơi ở của những người lao động Nga, dán đầy hình chữ thập. Bức vẽ trên tường của siêu thị sách ở Nevsky Prospekt kể một câu chuyện khác.
"Timur, chúng tôi sẽ luôn nhớ đến bạn", dòng chữ trên đó viết, đề cập đến một thành viên của Antifa, phong trào chống phát xít, đã bị giết hại.
"Giới chức biết rõ rằng chính sách kinh tế xã hội không hoàn thiện và không mang lại điều kiện sống chấp nhận được cho đa số người dân", Yuri Vdovin, một nhà hoạt động xã hội chống phát xít, bình luận. "Mọi sự thất bại đó được người ta cho là do sự xuất hiện của những người mang tôn giáo, màu da và xuất thân khác".
"Cái mà giới chức cần làm là giải quyết sự bất mãn mà nghèo đói gây ra đối với những người này", Vdovin phát biểu.
Ngọc Sơn (theo Sydney Morning Herald)