![]() |
Diễn viên Song Yoon Ah. |
Sinh ra trong một gia đình trí thức, cha là hiệu trưởng một trường trung học và các anh trai đều là bác sĩ, Song Yoon Ah từ nhỏ đã được giáo dục rất cẩn thận. Cô thông thạo nhiều loại nhạc cụ, biết làm thơ và giỏi may vá. Yoon Ah luôn biết cách tạo phong cách riêng cho mình và giữ cho bản thân không rơi vào vòng xoáy xô bồ như một số thiếu nữ thời đại mới.
Sau khi học hết trung học, Yoon Ah muốn thử sức trong một lĩnh vực nghệ thuật. Cô đã mạnh dạn thi vào Học viện Kịch nghệ Hàn Quốc, quyết tâm xây dựng sự nghiệp trong làng giải trí.
Trong quá trình học tập, Yoon Ah có nhiều điểm nổi trội hơn bạn bè. Cô rất chú tâm vào việc học và luôn nhận được lời khen của các giáo viên. Thế nhưng, Yoon Ah thường bị mọi người gán cho biệt danh "Cô bé kiêu kỳ". Mặc dù không thích tên gọi này, cô không để lộ thái độ và vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị cứng rắn.
Năm 1995, Yoon Ah đoạt giải nhất cuộc thi tuyển Diễn viên truyền hình xuất sắc của đài KBS. Song khuôn mặt đẹp lạnh lùng của cô lúc đó không được các đạo diễn hoan nghênh. Yoon Ah đã không nản lòng, cô tạm thời chuyển sang làm người mẫu. Chỉ sau một thời gian ngắn, vẻ đẹp của cô nhanh chóng chinh phục các sàn diễn thời trang Hàn Quốc.
Đến năm 1997, Yoon Ah quay lại nghiệp diễn với vai Juri đầy cá tính trong Chàng trai đáng yêu bên cạnh Kim Min Jong và Kim Hee Sun. Vai diễn đã được giới chuyên môn đánh giá cao và từ đó, tên tuổi cô bắt đầu toả sáng.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)