Xin chào bạn nam bên kia!
"Gió tầng nào gặp mây tầng đó
Đến lượt tôi, trời quang mây tạnh". Không sao, nhờ vậy mà hôm nay tôi quyết định lần đầu viết thư tìm kiếm trên này. Tôi xin thẳng và thật ngay từ đầu để tránh mất thời gian của hai bên. Tôi tìm một người bạn trai tâm đầu ý hợp như sau:
Người có đạo đức: không làm điều trái luân thường đạo lý, không vi phạm pháp luật, tôn trọng và gìn giữ những giá trị đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam. Người có trình độ và văn hóa: sẽ có người có trình độ nhưng không hề có văn hóa, tất nhiên tôi không chịu nổi kiểu người này. Ngược lại, người có văn hóa nhưng không có trình độ thì làm việc gì cũng khó. Nếu bạn biết tiếng Anh, hãy luyện tập cùng tôi, biết đâu tôi có thể giúp bạn tốt hơn. Người tử tế: đây là một bậc cao hơn của người có văn hóa. Kiểu người này có thể sưởi ấm trái tim băng giá của bất ai, bất cứ nơi đâu họ đặt chân tới. Họ giúp lan tỏa những điều tích cực và giúp chúng ta giữ niềm tin vào cuộc sống.
Người có trách nhiệm: có trách nhiệm với gia đình cũng như trách nhiệm trong công việc. Một thanh niên vừa làm việc trách nhiệm, vừa chuyên nghiệp vô tinh chiếu hào quang khắp nơi và tôi không thể không ngẩng đầu kính nể họ. Người cầu tiến: nếu bạn không ngừng học tập từng ngày như tôi với mong muốn phát triển bản thân và mài giũa kỹ năng, tạo sao mình không học cùng nhau?
Người thạo công nghệ, máy tính, kỹ thuật, toán, khoa học: tôi gặp một số khó khăn về học tập trong quá khứ và hình ảnh một bạn nam giỏi các bộ môn trên giúp đỡ tôi, làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé, mềm mại, nữ tính hơn. Tôi vừa biết ơn vừa ngưỡng mộ. Tôi hứa sẽ không bao giờ bóc lột bạn như thế giới tư bản ngoài kia, nhưng lâu lâu cho phép tôi được dựa dẫm bạn bằng cách hỏi cái này cái kia khi tôi bị bí máy tính . Ngoài mảng này ra, tôi có thể tự cáng đáng những thứ còn lại.
Ngoại hình và độ tuổi: Tôi cao 1,6m, nếu bạn bằng hoặc cao hơn tôi càng tốt. Nếu bạn đẹp trai nữa thì không ai nỡ làm ngơ. Tôi không phân biệt tuổi tác mà chú trọng vào độ chững chạc, trưởng thành, nam tính mà bạn toát ra. Khoa học chứng minh thanh niên trên 25 tuổi não mới phát triển toàn diện nên tôi trước mắt theo nhà khoa học vậy. Xin bạn đừng là người hút thuốc, tôi bị dị ứng khói thuốc.
Về tôi: Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây nhưng đã rất nhiều năm nay sống một mình và làm việc ở TP HCM. Học vấn: tôi xuất phát điểm gần như cùng cực đáy của xã hội nhưng nhờ kiên trì và nỗ lực, tôi từ cao đẳng lên đại học. Sau đó kinh qua nhiều môi trường, lớp học cùng với quá trình tự học, trao dồi kỹ năng, tôi giờ là giáo viên dạy tiếng Anh chạy show nhiều nơi, full time lẫn part time. Tôi yêu thích công việc hiện tại và mong muốn phát triển thêm. Bối cảnh gia đình: tôi được sinh ra và lớn lên với một gia đình không trọn vẹn, bản thân từng có một gia đình nhưng rất tiếc đã đổ vỡ. Trải qua nhiều biến cố, tôi đã học cách chữa lành và lấy lại cân bằng, bây giờ tôi sống vui vẻ mỗi ngày với những giá trị tích cực mình xây dựng.
Tôi không quá mạnh mẽ để nói mình có thể sống một mình đến già, mọi việc còn xem duyên. Ngoại hình và tính cách: tôi được nhiều đồng nghiệp và học sinh, học viên khen trẻ hơn tuổi. Nhưng hơn hết, tôi chăm sóc tốt cho bản thân và cũng yêu bản thân. Tôi nói không với bia rượu, hình xăm, thuốc lá, cờ bạc. Về tính cách, tôi để dành cho bạn tìm hiểu sau nhé.
Sau khi đọc bài viết, chắc nhiều bạn sẽ bình luận rằng tôi già, khó, chảnh, tiêu chuẩn cao. Không sao hết nha, ai cũng có quan điểm và tiêu chuẩn riêng. Đây là cách tôi nghĩ lựa chọn người hiệu quả và tiết kiệm thời gian lắm lắm. Nếu vẫn không tìm được, cũng không sao luôn, cứ thuận theo tự nhiên. "Mây của trời thì để gió cuốn đi".
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cô T
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ