Từ: Ky Mui
Đã gửi: 07 Tháng Mười Hai 2011 1:15 CH
Gửi Cúc!
Trước hết xin chia sẻ những băn khoăn và khó khăn mà chị gặp phải trong hoàn cảnh này, thật không dễ dàng khi đưa ra quyết định trong hoàn cảnh như thế. Nhưng tôi đang tự hỏi liệu chị có thực lòng yêu thương anh ấy không? Chị có thực lòng quan tâm đến anh ấy không? Tôi nghĩ là không chị Cúc à, bởi chị chỉ quan tâm đến chị và gia đình chị thôi, chị chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của chị mà người ta gọi là sự ích kỷ thôi.
Thành thật mà nói, tôi không biết 2 đứa con riêng của anh ấy bao nhiêu tuổi nhưng nếu chúng còn nhỏ mà hoàn cảnh của chúng lại đang như thế, chị lại cư xử vậy thì đáng thương cho chúng thật. Nếu là chị trong hoàn cảnh đó chị có bỏ rơi con chị như thế không? Với suy nghĩ thế chị nên nghĩ lại, không nên tiếp tục đến với anh ấy nữa, bởi sau này tiếp tục như thế chỉ làm khổ nhau, khổ 2 đứa trẻ vô tội mà thôi.
Về phía cá nhân tôi mà nói thì anh ấy (tức người chị đang yêu thương) rất đàn ông khi lựa chọn chia tay với người vợ cũ như thế và đến bây giờ khi xảy ra sự việc làm sao có thể để 2 đứa con ruột sinh ra bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời đầy bất trắc này. Còn giữa chị, anh ấy và gia đình chị, tôi đang rất khó hiểu tại sao anh chị phải nói dối gia đình chị, kiểu gì rồi mọi người sẽ biết. Nếu trong hoàn cảnh đó mà anh ta lại không quan tâm gì đến con thì tôi khuyên chị không nên tiếp tục yêu và cưới anh ta vì qua đó thể hiện anh ta là con người vô cảm, không có tình người hoặc anh ta chấp nhận hoàn cảnh trước mắt rồi sau này sự việc đã rồi thì làm thế nào cũng được.
Chị chọn yêu nhân cách, con người anh ấy hay chị yêu dư luận và định kiến xã hội? Chị đã yêu anh ấy vì chị phần nào đã thấu hiểu con người anh, vì thế mà hành động khi anh ta quyết định đề nghị đưa con về nuôi thì tôi nghĩ cũng không nằm ngoài dự liệu của chị chứ. Yêu là phải cho chứ không phải nhận về, thế nhưng tôi nghĩ chị chỉ muốn nhận chứ không muốn cho đi. Chị hãy mở lòng mình ra đón nhận anh và con anh ấy nếu chị dám chấp nhận, vì tôi biết rằng sống với con riêng của chồng hoặc của vợ là cả một nghệ thuật. Hãy để lý trí sáng suốt và trái tim yêu thương đấy nhiệt huyết của chị quyết định nhé, không ai có thể quyết định thay cho hạnh phúc của chị được.
Tôi tin chị sẽ tìm được hạnh phúc cho mình bằng trái tim yêu thương và vị tha.