Người gửi: Phan Ngoc Bich, 203.160.1.49
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Song chung voi bo me chong - anh huong den hanh phuc lua doi?
Tôi lấy chồng đã hơn sáu năm, nhưng mâu thuẫn giữa bố mẹ chồng và con dâu càng ngày càng tăng theo cấp số cộng. Mẹ chồng rất thích đi nhảy và chơi chắn. Tôi những tưởng với cách sống như vậy bà phải rất thoáng nhưng ngược lại bà rất hay săm soi xét nét con dâu. Chỉ vì một lần bà đứng che trước tivi khi tôi đang cho con ăn và tôi có nói: "bà ơi cho cháu xem nhờ" vậy mà bà quát mắng nói tôi ăn nói hỗn hào... Tôi thật sự rất ngỡ ngàng và không biết phải ăn nói thế nào với mẹ chồng cho đúng. Còn bố chồng tôi trước là nhân viên thư viện của trường ĐH Thuỷ Lợi nhưng mỗi khi nhà có chuyện là ông chê tôi đầu ngắn và nói nhiều câu rất xúc phạm. Tôi cũng tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân ra nên khi nghe những câu nói của ông tôi cũng thấy rất tự ái. Mình cũng đâu có thua kém gì so với gia đình nhà chồng mà sao mình bị đối xử như vậy. Và vì những chuyện đó nên hai vợ chồng tôi nhiều khi cũng hay hục hặc xích mích.
Mong toà soạn và các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.