Là một cô gái khá nhỏ tuổi với 23 tuổi, nhưng mình khá "già" trong lối sống, trong suy nghĩ với khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Lúc trước khi xã hội bình yên, mình sống một cuộc sống độc thân bình yên chỉ biết công việc, trau dồi bản thân và phòng tập. Cứ nghĩ như vậy là ổn cho đến khi ở nhà một thời gian dài, mình nhận ra đã đến lúc cần tìm "nửa kia" của mình, cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ cho nhau về mọi thứ diễn ra trên đời. Mình thích bạn trai có công việc ổn định, trưởng thành, lối sống văn minh và giàu tình yêu thương.
Đối với mình, giá trị của một con người cao hay thấp chính là dựa vào nội hàm của mỗi người. Có rất nhiều người khoác lên mình vẻ ngoài lộng lẫy nhưng thật ra họ chẳng có giá trị gì hơn những người khác. Sự tôn trọng và yêu thương của người đối với người không phụ thuộc vào tài sản hay địa vị mà là cách người ta hành xử và giúp đỡ người khác.
Đặc biệt với phụ nữ lại càng phải có giá trị, có giá trị để tự mình định đoạt hạnh phúc, quyết định được cuộc đời của mình. Sống làm sao mà đàn ông phải tôn trọng và yêu quý, đó mới là làm một người phụ nữ thành công. Trau dồi tri thức và sống thật sự tử tế là cách mà mình nghĩ sẽ gặp được hạnh phúc thật sự của mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của mình. Dù bạn là nam hay nữ, nếu cùng "tần số", mình rất hân hạnh được làm quen.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nabi
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ