From: NGUYEN LiLy
Sent: Wednesday, December 12, 2007 2:15 AM
Subject: Co nen ket hon voi nguoi da tung song thu
Gửi bạn Cường và các độc giả,
Tôi nghĩ không ít đàn ông thời nay rơi vào tình huống như bạn. Vì chuyện con gái mất trinh nó đang trở nên phổ biến quá mà. Tuy nhiên, bạn phải băn khoăn về chuyện đó thì tôi nghĩ là vì chính bạn cũng đang băn khoăn về tình cảm của mình rồi. Mà cũng đáng băn khoăn quá đi chứ nhỉ. Kèm với sự băn khoăn đó là nỗi thất vọng, buồn khổ. Tôi rất hiểu. Tôi thì cho rằng, nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không tha thứ, mặc dù tôi là con gái.
Chuyện sống chung, quan hệ trước hôn nhân thường là chủ đề bàn tán của tôi và nhiều người bạn gái cùng trang lứa. Nhiều người cho rằng “chuyện đó cần gì phải nói nữa, cũ quá rồi”. Riêng tôi thấy nó không cũ và tôi muốn mọi người đừng nghĩ đó là chuyện bình thường nữa. Tôi không thể đồng ý với lối sống của một bộ phận các bạn nữ thời nay. Coi đó là sự thể hiện của một tình yêu nào là hết mình, nào là dâng hiến, nào là mãnh liệt, vân vân và vân vân.
Tất cả những điều đó là ngụy biện cho một lối sống buông thả, không hiểu mình là ai và đang sống ở đâu. Và những người đó cần phải được xem xét lại từ góc độ giáo dục, về xuất thân gia đình nữa. Ít phụ huynh nào cho rằng chuyện sống với nhau khi mới là sinh viên năm nhất là đúng cả. Mới là sinh viên năm nhất. Trời! Tôi thấy các bạn ấy quá liều, không hiểu hết giá trị bản thân mình và thật là dễ dãi. Đấy liệu là dấu hiệu của sự kém hiểu biết và buông thả, Tây hóa không phải lối hay là tình yêu mãnh liệt?
Tình yêu bản thân nó trong sáng, là sự đồng cảm, sư nương tựa vào nhau về tinh thần, sự hòa quyện của hai tâm hồn. Quan hệ về thể xác là không thể không có, nhưng nó phải hợp với văn hóa của xã hội, gia đình và cá nhân các bạn nữa. Các bạn cứ tự cho mình cái quyền tự do trong tình yêu, nghĩ rằng chuyện đó là bình thường, bây giờ ai chả thế. Rồi là con gái bây giờ bước lên xe hoa đến 90% là không con trinh tiết. Các bạn thật là sai lầm.
Các bạn thử xem rồi sau này có bao nhiêu phần trăm trong số các bạn có cuộc sống vợ chồng suôn sẻ, cơm dẻo canh ngọt? Không sớm thì muộn các bạn sẽ thấy hậu quả của nó. Tôi có đọc bài của một chị góp ý kiến là bản thân chị cũng đã như bạn gái của Cường và bây giờ chị đang có một gia đình hạnh phúc... Sáu năm chưa nói lên điều gì cả. Và biết đâu trong sâu thẳm trái tim chồng chị vẫn thấy đau đớn, nhưng vì yêu chị mà không thể hiện ra. Thế có phải là khổ anh ấy không.
Nói dại, biết đâu anh ấy có “mèo” chị biết sao được. Nghe chị nói xem ra chị say sưa lắm. Tôi không thể đồng ý với ý kiến của một bạn trong mục này nói rằng nếu bạn muốn cưới một cô gái còn nguyên vẹn thì chỉ có thể tìm đến với một người chưa từng yêu trước khi yêu bạn. Bạn nhầm to. Bạn tự tìm hiểu xem tại sao tôi nói thế nhé!
Những gì tôi nói nãy giờ có thể khiến nhiều bạn nghĩ rằng tôi chắc là người của thập niên 80, thế kỷ nào không biết. Nhưng năm nay tôi mới 25 tuổi, đang là giảng viên và cũng đang có bạn trai hơn 5 năm nay rồi từ khi tôi là sinh viên. Chúng tôi đang tính chuyện kết hôn mặc dù tôi còn đang đi du học. Và trong mắt bạn bè tôi là một cô gái có phong cách hiện đại. Riêng có một điều tôi bị cho là cổ hủ là cái quan niệm về trinh tiết trong tình yêu đó.
Chưa bao giờ tôi có ý định thành một cô dâu không còn là con gái trước khi bước lên xe hoa. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn rất hiện đại đấy chứ. Tôi ăn mặc hiện đại, tôi đi nhảy thường xuyên khi còn ở VN, tôi thích tụ tập bạn bè, karaoke... Bạn trai tôi vì thế mà luôn quý trọng tôi, và thỉnh thoảng lại thủ thỉ “Em giỏi thật đấy! Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không thể làm gì được. Kiểu này mình phải cưới sớm thôi ...”.
Và chúng tôi yêu nhau như thế hơn 5 năm nay, cùng nhau trải qua bao nhiêu mốc quan trọng trong cuộc đời của hai đứa, rất hạnh phúc, rất có trách nhiệm với nhau, rất nồng nàn. Tình yêu lúc nào cũng như mới. Chat chit hàng giờ không chán, ở bên nhau cả ngày không bao giờ thấy đủ. Và tôi rất tự tin nói cho các bạn biết rằng tôi cũng còn rất nhiều bạn gái có quan điểm giống tôi. Những người như thế không hiếm. Và tôi chắc chắn đó là những người đáng tin tưởng, có nền tảng giáo dục tốt, và có khả năng dạy con tốt.
Tôi không muốn nói điều ngược lại với các bạn có quan niệm trái ngược. Vậy thôi. Tôi nghĩ bài viết của mình có thể gây nên ít nhiều bất mãn trong một số bạn gái chăng? Nhưng đó là quan điểm tôi muốn chia sẻ với các bạn thôi. Các bạn gái nên ý thức về giá trị của mình, nên biết mình đang làm gì, sống ở đâu, thời đại nào.
Các bạn không thấy rằng vẫn còn rất nhiều bạn trai phải băn khoăn vì bạn gái mình từng chung sống với người khác trước hay sao. Ngoài sự băn khoăn đó là cả một nỗi thất vọng, buồn phiền khó mà nguôi ngoai. Tại sao mình lại làm khổ người mình yêu thế? Thế có phải là bất công cho anh ấy không? Các bạn không giữ được mình thì sao cứ muốn chồng mình sau này phải chung thủy với mình? Phải biết giới hạn trong quan hệ xã hội. Tại sao không dành cái quý giá đó cho người đàn ông của riêng mình, sẽ cùng mình đi đến một hôn nhân hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy đó. Tốt nhất là nên giữ gìn, mình chẳng mất gì cả, chỉ có được thôi. Quan trọng là bản thân mình thôi. Đừng bao giờ đổ tại cho xã hội và xu thế.
Còn bạn Cường, cũng khổ cho bạn rồi, bạn nên tĩnh tâm, dành một khoảng thời gian suy nghĩ về hai người, liệu bạn gái bạn có phải là người bạn muốn sống trọn đời không? Một người con gái như thế có hợp với văn hóa của bạn không? Bạn ấy có thể là một người vợ, người mẹ tốt không? Chỉ có bạn mới biết thôi. Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc.