From: Thanh Huong
Sent: Saturday, December 29, 2007 9:55 AM
Subject: Các bạn gái hãy tận hưởng tuổi trẻ của mình
Trước tiên là tôi rất đồng tình với ý kiến của chị Hoàng Lan trong bài viết "Trinh tiết chẳng có giá trị với đàn ông trưởng thành". Đời người con gái sớm nở chiều tàn chẳng mấy chốc mà già nua và đâu dễ dàng gì có thể yêu được một lần là được ngay. Vì thế tôi mong các bạn trai đừng cấm đoán và hạn chế tuổi trẻ của phụ nữ chúng tôi. Hãy để phụ nữ chúng tôi được sống và yêu theo cách mà chúng tôi mong muốn trong phạm vi chấp nhận được của mọi người.
Tôi đã theo dõi các bài viết trả lời cho bài "Tôi có nên kết hôn với cô gái đã từng sống thử" của anh Cường từ đầu đến cuối. Tôi thấy ai cũng nêu lên lý do của mình và tôi cũng xin đóng góp một số quan điểm sống của riêng tôi mà tôi cho là đúng trong vấn đề trinh tiết mà mọi người đang bình luận trên đây.
Theo như tôi hiểu thì trinh tiết là một từ ghép Hán Việt, trinh có nghĩa là sự trong trắng, sự trong trắng ở đây có thể được hiểu theo cái nghĩa đen là cái màng vẫn còn nguyên vẹn. Còn tiết là đức hạnh của người phụ nữ. Vì thế không thể đánh đồng tất cả những người con gái đã mất đi cái màng đó đều là hư hỏng xấu xa, đều là không có đức hạnh phẩm chất gì nữa.
Chữ trinh cũng có dăm ba bảy đường như bạn T.M.T đã nêu trong bài "Khái niệm trinh tiết phải được xem xét lại". Một cô gái chỉ quan hệ với bạn trai ở mức độ bên ngoài thôi thì cô ta cũng đã thất tiết lắm rồi mặc dù cái màng trinh của cô ta còn nguyên vẹn. Một cô gái nguyên vẹn như thế cũng có phần giả dối đấy các bạn trai ạ!
Chính bản thân tôi cũng giống như cô gái đó vì tôi sống trong một gia đình quá nghiêm khắc trong vấn đề trinh tiết này. Bố mẹ tôi luôn luôn căn dặn tôi phải giữ gìn và cai quản tôi rất chặt mặc dù tôi là một cô gái đã 27 tuổi và do đọc những bài viết của các bạn nam phản đối chuyện mất trinh của phụ nữ nên tôi cũng rất sợ. Vì thế tôi đã đi chơi với một số người bạn trai nhưng chỉ ở mức độ bên ngoài thôi.
Tôi cảm thấy bản thân mình không được sống theo cách của mình, phải sống trong đạo đức giả… Còn những cô gái nào khác mất đi cái màng trinh của mình vì một tình yêu chân thật đầu đời thì chưa chắc cô ta là một cô gái thất tiết. Vì khi yêu cô gái nào cũng mong muốn sẽ được sống mãi mãi bên tình yêu đầu của mình chứ không phải là yêu chơi bời trác táng.
Vì thế cô gái nào đã trao cho người đầu tiên tình yêu và thể xác của mình thì không nên gọi là mất trinh mà nên gọi là đã được trở thành đàn bà vào thời điểm đó. Và đó cũng không phải là một lỗi lầm hay tai nạn mà đó là quyết định của riêng bạn, đó là bản quyền của bạn, bạn thích trao tặng cho người nào là tùy. Sống thử chẳng có gì là xấu cả nếu các bạn không để lại hậu quả và biết cùng nhau phấn đấu qua những chặng khó khăn của cuộc đời. Đó là tôi nói theo ý kiến chủ quan của tôi.
Còn theo quan điểm khách quan nếu một cô gái đã trở thành đàn bà rồi thì thường rất chín chắn, không nhõng nhẽo như những cô gái mới lớn. Và theo quan điểm khoa học thì tôi được biết có những lợi ích khi làm chuyện ấy mà tôi đã được đọc chính trên báo VnExpress này. Và theo tôi thấy thì chưa chắc những cô gái nào còn trinh tiết khi lấy chồng là sẽ được chồng yêu thương mãi mãi.
Điều cuối cùng là tôi muốn phản đối chuyện những bạn trai từng quan hệ với cô gái khác trước khi đến với vợ mình mà lại bắt buộc vợ mình phải còn trinh thì tôi thấy thật vô lý và bất công. Còn những chàng trai chưa từng một lần yêu thì cũng nên thông cảm và bao dung để có được người con gái mà mình thực sự yêu, chứ đừng nên vì cái màng đó mà dằn vặt nhau, làm khổ nhau để rồi lại mất nhau trong nuối tiếc.
Thanh Huong