From: Ka Hoài
Sent: Tuesday, February 03, 2009 1:35 AM
Subject: Có nên thú nhận từng sống thử?
Chào anh Khởi,
Vừa lội tuyết rạc cẳng mới về đến văn phòng và cũng vừa hết giờ làm việc, tôi lướt qua Internet xem chút tin tức về thời tiết nước Anh xem còn khắc nghiệt thêm mấy ngày nữa, và xem tin tức Việt Nam có gì mới không. Tôi dò xuống mục tâm sự và chữ "sống thử" đã làm tôi để ý. Tôi đọc để xem khái niệm "sống thử" có nghĩa là gì.
Anh Khởi đang có tâm trạng của người "thật thà hư". Trong thư của anh không phải là người lừa dối những người tình cũ để có quan hệ tình dục mà như anh nói đó là sự tự nguyện và công bằng. Ở thời điểm đó, anh yêu người đó hết lòng, có sự gần gũi trao đổi về tinh thần, tình cảm và xác thịt, đó cũng là những điều tự nhiên thôi.
Những mối quan hệ đó không đi đến hôn nhân vì lý do này hay lý do kia, và anh đã chia tay với bạn tình của anh. Những điều đó không ảnh hưởng đến đạo đức của anh. Trong tình yêu mới của anh, nếu anh yêu nồng hậu, biết nói lời ngọt ngào yêu đương cùng với tấm lòng chân thành của anh và biết chiều người mình yêu trong cả quan hệ tình dục, mặc dù đó là những kinh nghiệm anh đã đúc kết qua các mối quan hệ trước đây, thì đâu có biến anh thành người không xứng đáng cho người yêu của anh trao thân gửi phận... Những điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh làm con rể và làm cha của những đứa con của anh sau này.
Điều quan trọng lúc này là nếu anh chuẩn bị đi vào hôn nhân thì anh phải đắn đo cho kỹ và phải biết rằng anh đã đưa ra một lời hứa hôn và sẽ kết hôn. Khi đã hứa thì phải làm. Đấy là điều quan trọng nhất. Nếu nghĩ "cưới rồi là xong" thì rất nguy hại vì thực ra trong quan hệ vợ chồng nếu nhìn vào lễ cưới như một buổi lễ cho hai người cùng nhau nhận một bông hồng thì bông hồng đó sẽ dễ tàn. Theo tôi lễ cưới là ngày cùng nhau nhận một cây hoa hồng để cùng vun xới cho tình yêu thêm đâm chồi nẩy lộc.
Còn về nỗi tâm sự riêng của anh là anh từng có quan hệ tình dục với những người tình trước thì tôi thấy thế này. Tôi dùng cái từ đó nghe thô quá nhưng nó đúng nghĩa. Anh có dùng từ "sống thử" hay "từng sống với một cô gái khác" cho văn hoa nhưng tôi cam đoan là lỗ tai của cô bạn anh sẽ lọc lại đúng nghĩa, vì thực chất anh muốn nói đến nghĩa thực đó.
Chuyện đó là chuyện riêng của anh, hay nói cho văn hoa ra là "khoảng trời riêng" của anh. Anh có thể không nói dối là anh chưa yêu ai bao giờ khi anh được hỏi, nhưng anh cũng không nên "lạy ông tôi ở bụi này" trong chuyện tình dục trước đây của anh. Nếu anh tự khoe ra là anh từng thế này thế kia... là anh thiếu tôn trọng người yêu của anh, là anh muốn "thể hiện" niềm tự hào vớ vẩn nào đó của anh và anh sẽ tổn thương mối quan hệ mới của anh. Đấy là sự nhỏ hèn chứ không phải là đàng hoàng hay thật thà như anh anh đang nghĩ, và cũng không làm anh xứng đáng hơn với cô ấy.
Anh đã quan hệ rộng rãi, quan hệ với một vài phụ nữ rồi, có nhiều mối tình, đã có kinh nghiệm... Anh hãy sử dụng những kinh nghiệm đó một cách đạo đức nhất để có giữ gìn và xây dựng tình yêu với người bạn đời tương lai của anh.
Ka Hoài