Tôi năm nay 46 tuổi, không còn trẻ nữa nhưng lại vẫn say mê công nghệ bởi vậy nên tôi thường tìm hiểu các thông tin công nghệ.
Thời dịch vụ di động bùng nổ tôi cũng dùng một chiếc điện thoại di động đáp ứng chức năng cơ bản nghe gọi nhắn tin. Qua tìm hiểu từ lâu tôi biết smatphone không chỉ đáp ứng những chức năng cơ bản kể trên mà còn có thể thực hiện được nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa. Nhưng giá cả của thiết bị này khiến việc sở hữu nó trong điều kiện của tôi là một giấc mơ. Và việc các nhà mạng đồng loạt cung cấp dịch vụ 3G đã thôi thúc tôi thực hiện mơ ước đó, bởi một lẽ đơn giản, cho đến lúc này xóm nhỏ tôi ở do hơi cách xa trung tâm nên vẫn chưa có đường dây Internet ADSL mà tôi rất muốn sử dụng Internet.
Sau khi dành dụm được một số tiền, cuối năm ngoái tôi đi tìm hiểu chọn mua máy. Giữa một rừng các loại máy đa dạng mẫu mã và thương hiệu khác nhau tôi quyết định chọn mua Galaxy Y vì hai lý do: 1. Samsung là thương hiệu lớn. 2, Giá rẻ so với cấu hình và vừa với túi tiền của tôi lúc đó.
Khỏi phải nói niềm vui và sự phấn khích của tôi, tôi đã bỏ nhiều thời gian để mày mò tìm hiểu, phần nào khó thì tôi đem hỏi mấy đứa cháu và dần dần tôi đã sử dụng thành thạo.
Thời gian trước mẹ tôi thường bị đau chân, đã đi chữa trị nhiều nơi, chích thuốc châm cứu đủ loại vẫn không khỏi, bệnh lại có xu hướng nặng thêm. Thấy mẹ đi đứng đau đớn khổ sở sẵn Galaxy Y tôi lên Google lục lọi tìm hiểu, qua những gì tôi đọc được cộng vào các triệu chứng mẹ kể tôi tạm thời kết luận: Mẹ tôi bị thoái hóa khớp xương chậu, có thể phải thay khớp nhân tạo mới khỏi bệnh. Tôi bàn với các anh em chuẩn bị tinh thần vật lực tôi sẽ đưa mẹ vào bệnh viện mà tôi đã tìm hiểu trên mạng để chữa trị. Quả thực sau khi đọc phim X-quang bác sĩ kết luận đúng như những gì tôi tìm hiểu được. Và sau khi được thay khớp mẹ tôi đã đi đứng ổn định không còn bị những cơn đau hành hạ nữa.
Thấy hiệu quả việc chữa bệnh cho mẹ, đến lượt ba tôi đề nghị tôi tìm hiểu căn bệnh khó chịu mà lâu nay ông âm thầm chịu đựng. Với Galaxy Y tôi cũng đã nhanh chóng tìm ra bệnh u xơ tiền liệt tuyến và nơi chữa trị cho ông.
Qua hai sự kiện kể trên bỗng dưng tôi trở thành người tư vấn về chữa bệnh cho bà con trong xóm. Hể ai có bệnh gì hơi khó là bà con lại đến hỏi tôi. Và với Galaxy Y tôi không nề hà, với bất cứ ai cũng nhiệt tình tìm hiểu giúp họ, còn gì vui hơn khi những thông tin mình chắc lọc được đã giúp ích cho bà con. Cũng bằng Galaxy Y với kết nối mạng 3G tôi còn tìm hiểu được rất nhiều thông tin giúp ích cho mình và người khác trong đời sống và sản xuất, mở rộng tầm hiểu biết.
Còn nhiều điều thú vị với Galaxy Y mà tôi cũng muốn kể ra đây ví như dạo đưa mẹ đi chữa bệnh ở thành phố nhờ chức năng định vị GPS mà tài xế xe ôm tâm phục không thể bắt chẹt mặc dầu tôi đâu có rành đường.
Ở bệnh viện sóng Wi-Fi giúp tôi truy cập Internet rất thuận lợi mà không tốn phí dữ liệu.
Cũng dạo ở chăm sóc mẹ, tôi đăng ký tài khoản Facebook việc mà trước đây tôi nghĩ chủ yếu dành cho lớp trẻ. Qua những bỡ ngỡ ban đầu, những suy nghĩ, lo lắng những ngày ở bệnh viện với mẹ mà tôi bày tỏ trên Facebook được các bạn like và coment nhiệt tình làm tôi thêm tự tin hơn. Bạn bè trên Facebook của tôi chủ yếu là lớp học sinh, sinh viên trẻ tuổi, một số là con cháu trong nhà, trong xóm. Qua status của mình tôi lồng vào những suy nghĩ, nhận đinh... mang tính định hướng với chúng, qua những gì mà chúng thể hiện tôi lại có dịp hiểu hơn về chúng và nếu cần thì thông qua những comment vui vui tôi lại điều chỉnh nhẹ nhàng. Đến nay tôi đã rất tự tin sử dụng mạng xã hội theo cách của mình, rõ ràng làm được những việc trên là nhờ có Galaxy Y.
Còn bây giờ để cho thoải mái tôi lại dùng chức năng USB tethering biến Galaxy Y thành modem 3G để truy cập Internet.
Tôi đã sử dụng hữu ích nhiều chức năng chức năng của Galaxy Y cho đời sống, công việc cũng như giải trí, hiệu quả đem lại thật tuyệt.
Như vậy tôi đã: "Sống thông minh hơn với Galaxy Y".
Nguyễn Minh Hải