Vào năm 2013, tôi giữ tiệm internet, lương mỗi tháng 700 nghìn đồng, một buổi 23 nghìn đồng, làm được hơn một năm thì tiệm phá sản. Tôi không dám ăn xài gì nhưng cũng để dành được tám triệu đồng. Cuối năm 2015, tôi lấy số tiền đó đầu tư kinh doanh, đến nay có thu nhập ổn định nhưng chỉ đủ cho bản thân tiêu xài thôi.
Cha hay chửi tôi lắm. Rồi dòng họ ai thấy tôi làm ăn được đều ghét, bởi vậy đâu phải ai cũng buồn vì không có tiền đâu, kẻ có tiền cũng buồn vậy, đời là như vậy đó, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có cái cớ để buồn, chín người 10 ý, vì vậy không thể làm hài lòng mọi người được. Tôi mặc kệ họ, chỉ cần 10 năm nữa, mục tiêu của tôi sẽ tới đích, thành công mỹ mãn, ai ghét mặc kệ họ, tôi cứ yên vui trên những thành quả mà mình đã đạt được. Chúc các bạn vui.
Hà An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc