Trong 3 điều ấy, đối với bản thân mình, giới tính là vấn đề mình phải trăn trở nhiều nhất. Mình được bố mẹ sinh ra trong hình hài con trai, nhưng về mặt tình cảm thì lại có tình cảm với nam giới. Xu hướng tính dục này xã hội đặt cho khái niệm là đồng tính nam (hoặc gay).
Mình biết mình khác những người con trai khác từ khi dậy thì. Đó là khoảng thời gian mình học cấp 2. Trong khi các bạn nam khác, lúc dậy thì họ bắt đầu để ý tới con gái, bàn luận về con gái. Ngược lại, đôi mắt mình lại hướng ánh nhìn về những chàng trai. Lúc đó, mình cũng không biết khái niệm kia như thế nào đâu, chỉ biết bản thân mình có cảm tình với con trai. Mình không chơi nhiều với các bạn nam, mà hầu như toàn chơi thân với các bạn nữ trong lớp. Và cứ thế, mình lớn dần và trưởng thành theo thời gian trong cơ thể con trai mà tâm hồn lại có tình cảm đặc biệt với nam giới. Quãng thời gian đó, mình cũng chỉ biết chú tâm cho việc học hành, tốt nghiệp đại học và đi làm.
Từ khi đi làm, mình bắt đầu tìm hiểu về gay nhiều hơn. Mình bắt đầu yêu người cùng giới từ năm 27 tuổi, đã trải qua 2 mối tình. Hiện tại, mình 30 tuổi và độc thân một năm rồi. Qua chuyên mục này, mình mong muốn tìm một người bạn như mình, có mong muốn gắn bó để cùng nhau bước đi trên đường đời đầy chông gai phía trước.
Về thông tin bản thân mình: Công việc văn phòng, làm việc tại Hà Nội, quê quán Hải Dương, là kèo dưới và đã come out với người thân, một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Về yêu cầu đối với nửa kia: Tính cách hiền lành, không hút thuốc, mong muốn tiến tới một mối quan hệ lâu dài, là kèo trên, tuổi đời từ 25 đến 35.
Trân trọng cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thi Em
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam
