Sun Liang, 18 tuổi, ngày 8/12 bắt đầu chuyến trekking (đi bộ đường dài) một mình tại cung Ao-Tai, thuộc dãy Qinling nổi tiếng ở Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, với độ cao trung bình 2.500 m. Hai ngày sau, Sun mất liên lạc khi các thiết bị điện tử hết pin.
Kẹt giữa núi tuyết, Sun đi bộ xuôi theo một dòng suối tìm đường thoát. Anh cầm cự bằng nước suối, tuyết tan, thậm chí phải ăn cả kem đánh răng. Anh nhiều lần bị ngã, gãy tay phải.
Để tránh gió lớn, anh trú sau một khối đá lớn, lót lá khô để nằm. Ngày 17/2, lực lượng cứu nạn đốt lửa. Sun ngửi thấy mùi khói và hét lên cầu cứu, rồi được giải thoát, Jimu News đưa tin hôm nay.
Sun Liang, 18 tuổi, trong một chuyến trekking. Ảnh: QQ
Cung Ao-Tai, dài 170 km, được coi là một trong 5 cung trekking khó và nguy hiểm nhất Trung Quốc do thời tiết khó lường. Hơn 50 nhà leo núi đã mất tích, thiệt mạng tại cung này trong hai thập kỷ qua.
Năm 2018, giới chức địa phương đã cấm du khách vào khu vực này, song một số nhà leo núi vẫn thực hiện các chuyến trekking ở Ao-Tai. Sun được cho là người đầu tiên được cứu sau khi bị lạc ở cung này.
Trả lời truyền thông, Sun cho biết bản thân có niềm đam mê trekking và đã chinh phục thành công ba núi tuyết nổi tiếng ở Trung Quốc.
"Tôi không biết Ao-Tai bị cấm, tôi đến đây chỉ để thử thách mình. Sau sự việc, tôi rất sợ hãi. Ao-Tai hoàn toàn không phù hợp để trekking, thời tiết rất khắc nghiệt, không có cảnh đẹp. Tôi kêu gọi mọi người không chinh phục cung này, vì mạng sống là vô giá", Sun nói.
Đức Trung (Theo Jimu News, 163 News, Global Times)