![]() |
Bà Wegner. Ảnh: Bild. |
Hồi 4 tuổi, bà Wegner đã bị ngã khi đang cầm một chiếc bút chì trong tay. Chiếc bút đâm vào má và một phần của nó đã chui vào trong đầu bà, phía trên mắt phải.
Sau tai nạn đó, bà Wegner luôn bị đau đầu và chảy máu cam. Các bác sĩ không thể phẫu thuật do nguy cơ tử vong quá lớn. Phải sau 55 năm, các bác sĩ mới kết luận là đã đủ điều kiện về khoa học và công nghệ để mổ cho bà.
Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng tại một bệnh viện tư ở Berlin, mẩu bút chì dài 8 cm đã được lấy ra. Một mẩu khác dài 2 cm đã phải để lại do bị gắn chặt vào hộp sọ, không thể lấy được. Tuy nhiên, không một phần nào của não bộ bị tổn thương.
Các bác sĩ cho biết, chỉ cần đâm chệch một chút, chiếc bút chì này đã làm tổn thương đến dây thần kinh thị giác của bà Wegner.
(Theo Tiền Phong, BC)