From: Thuy Tien Pham
Sent: Tuesday, December 18, 2007 10:22 AM
Subject: Hãy sống nghiêm túc sẽ được hạnh phúc
Là phụ nữ, tôi xin viết bài này để nói lên ý kiến của mình trước việc sống thử của thế hệ thanh niên bây giờ nói chung và của một người con gái nói riêng…
Tôi năm nay 36 tuổi, cái tuổi mà ngày xưa được cha mẹ giáo dục rất kỹ về công - dung - ngôn - hạnh… Tôi cũng đã lập gia đình và đã đi du học nước ngoài, điều tôi muốn nói là tôi được giáo dục trong một gia đình nề nếp và nghiêm khắc, đồng thời cũng đã được tiếp thụ một nếp sống văn minh, hiện đại.
Nhưng cho dù có sống ở đâu, có đi đâu trước sau như một, tôi vẫn có một suy nghĩ như thế này các bạn à. Các bạn có thể yêu hết mình, có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu, nhưng mà hãy để lại cái quý nhất của đời con gái cho đêm tân hôn và cho người là chồng mình. Vì chỉ có người biết lo lắng, chờ đợi việc cưới xin hoàn tất mới xứng đáng là chồng.
Các bạn nghĩ xem sẽ hạnh phúc thế nào khi đêm tân hôn các bạn chứng minh cho chồng mình biết rằng: "Em chỉ có một mình anh!”. Các bạn sẽ hạnh phúc thế nào khi được chồng yêu quý hơn và tôn trọng. Kể từ ngày hôm đó các bạn có đủ bản lĩnh và niềm tin để xây dựng hạnh phúc gia đình, không những thế các bạn sẽ còn được anh chị em và ba mẹ chồng yêu quý nữa.
Còn như ngược lại, các bạn sẽ gặp sự hoài nghi, xem thường của người chồng suốt cuộc đời bạn. Bởi lẽ các bạn đã biết đó và nếu như các ban đọc những ý kiến của đa số các anh trên này, có rất ít người đàn ông xem việc trinh tiết là không quan trọng… Ít lắm các bạn ạ.
Để tôi kể các bạn nghe tôi đã giữ gìn sự trinh tiết của mình như thế nào nha các bạn. Các bạn sẽ thấy điều đó không khó khăn đâu. Các bạn cho dù la nam hay nữ, nếu các bạn biết nghĩ đến người khác một chút, các bạn sẽ bảo vệ được cho mình và cho người bạn của mình mà tình yêu vẫn luôn tươi thắm.
Gia đình tôi chỉ có hai cô con gái, khi còn nhỏ, mẹ luôn nói với các con là “Nếu các con yêu ai mà không biết giữ gìn trinh tiết mẹ sẽ chết mất…”. Câu nói này mẹ hay nói mỗi khi hay tin một người thân trong gia đình không có chồng mà sinh em bé. Không hiểu sao câu nói của mẹ đã đi vào suốt cuộc đời của tôi.
Khi có người yêu, tôi thường nghĩ đến mẹ nhiều hơn là những niềm vui phút chốc đó, tôi nghĩ mẹ sẽ chết mất, sẽ đau lòng như thế nào và mẹ sẽ sống sao nỗi khi tôi là một cô gái hư đốn. Mẹ tôi đã chăm chút mình, yêu quý tôi như thế nào, may cho tôi từng chiếc áo đầm, buộc từng cái nơ để tôi luôn là cô bé xinh xắn, mẹ đã xót xa khi thế nào mỗi lần tôi làm bếp bị đứt tay, tôi nhớ hết…, thì tôi nghĩ lẽ nào tôi đánh mất mình vì một người không xứng đáng, không biết trân trọng người con gái. Đối với tôi, phần lớn đàn ông không tốt đều thích quan hệ trước hôn nhân.
Thứ hai là chị gái tôi là bác sĩ phụ sản, tôi từng vào bênh viện với chị và tôi từng thấy cảnh người con gái đi hủy hoại sinh linh bé nhỏ của mình thật đau đớn và tội nghiệp. Tôi dù có đi đâu xa nhà hay có làm gì mẹ tôi cũng không bao giờ lo lắng cho tôi.
Vậy mà khi tôi lấy chồng, tôi cũng đã hồi hộp và lo lắng như thế nào, lo sợ không chứng minh cho chồng biết được là mình còn trinh tiết, và đã vui lên như muốn khóc òa khi nhận thấy sự đau đớn của một người con gái đã trở thành đàn bà một cách xứng đáng!
Khi mới cưới, chồng tôi có một lần trong cơn say đã ghen tuông vô lý và xúc phạm tôi, nhưng mà các bạn biết không, sau đó anh ta đã không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Bởi vì tôi đã nói với anh rằng: "Em lớn lên lấy chồng, chỉ có một mình anh, được cha mẹ hai bên cưới hỏi đàng hoàng”.
Điều tôi muốn nói, cho dù xã hội có văn minh thế nào đi nữa thì mình vẫn là người châu Á, người nước ngoài không quan trọng việc trinh tiết, họ sẽ sống theo cách của họ. Riêng mình là người Á Đông vẫn còn ràng buộc một số điều lễ giáo, có cái hay có cái chưa hay, cho nên các anh khó chấp nhận một người vợ từng sống thử trước hôn nhân.
Điều đó có thể hiểu được và dễ cảm thông với các anh đã sống rất nghiêm túc, khi lấy vợ, vợ cũng là người phụ nữ duy nhất của mình. Nhưng mà đa số mình thấy các anh hãy còn ích kỷ và bảo thủ, bản thân mình chưa tốt, không tốt, làm đau khổ biết bao cô gái khác mà còn mong muốn một người vợ trong trắng. Mình căm ghét những người đàn ông như vậy lắm. Và cũng đừng mang lễ giáo ra bắt lỗi một lỗi lầm của người phụ nữ, một lỗi lầm nhiều khi thật đáng thương khi mà bản thân các anh còn quá nhiều thiếu sót…
Chính vì vậy mình chỉ muốn nói với anh Cường cũng như các bạn, hãy sống thật nghiêm túc, các bạn sẽ được hạnh phúc.
Chúc các bạn sống vui và hạnh phúc.