23h ngày 15/8, sau khi “thi hài” bệnh nhân Nguyễn Văn Quận được đưa vào bảo quản ở ô số 4, phòng lạnh của nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thân nhân được các nhân viên trực động viên về lo chuyện mai táng. Vì nếu có ở lại thì cũng phải chờ đến giờ hành chính của ngày hôm sau mới được làm thủ tục nhận thi hài. Chị Nguyễn Thị Gái, người con thứ 6 của ông Qụân, bùi ngùi kể: “Biết để cha lại một mình thì tội nghiệp lắm, nhưng nhân viên bệnh viện đã nói vậy nên vợ chồng tôi thay mặt gia đình vào đắp lên người cha một tấm chăn rồi cả gia đình cùng về để họp gấp bàn bạc chuyên mai táng”.
5h sáng 16/8, tin ông Quận từ trần được gia đình thông báo gấp cho họ hàng ở Gò Công và cơ quan ông từng công tác. Tất cả 11 người con đều được phân công từng việc cụ thể. Cơ quan cũng cho người vào bệnh viện từ rất sớm để giúp gia đình. Đúng 6h sáng chị Gái cùng chồng mua đồ đến bệnh viện trước để cúng vái cho cha. Chị Gái kể: “Đến phòng lạnh, tôi đặt nải chuối lên tấm chăn ngang qua bụng cha, vái cha rồi định quay ra thì giật mình khi thấy tấm chăn hình như phập phồng, cựa quậy. Lấy hết can đảm tôi nhìn kỹ một lần nữa, kéo cả chồng vào xem cùng thì rõ ràng có thấy cử động. Quá khiếp hãi chúng tôi la toáng lên. Mấy nhân viên bên ngoài chạy vào nhưng không ai tin vào lời vợ chồng tôi. Đến khi tấm chăn được kéo xuống khỏi mặt, mọi người mới tá hoả vì 2 mắt cha tôi còn nhìn qua nhìn lại, tỏ ra rất mừng rỡ. Khuôn mặt ông gồng lên chứng tỏ đã qua một cơn chịu đựng ghê gớm, hàm răng cắn chặt môi dưới đến bật máu tươi".
Nhận tin báo khẩn, các bác sĩ kíp trực sáng đó đã chạy xuống nhà xác và đưa ông Quận trở lại Khoa Hồi sức cấp cứu.
Tại hồ sơ bệnh án ở Khoa Hồi sức cấp cứu ghi nhận ông Quận được đưa vào cấp cứu lúc 22h30' ngày 15/8. Các dấu hiệu lâm sàng được ghi nhận ban đầu là người tím tái, mạch và huyết áp đều bằng 0. Quá trình cấp cứu tiến hành trong 30 phút liên tục với việc hỗ trợ bằng bóp bóng, đặt nội khí quản, tiêm tĩnh mạch. Theo hồ sơ, bệnh nhân ra viện vào 23h với các dấu hiệu cuối cùng là ngưng tim, ngưng thở. Sự thực thì không phải là ra viện mà được đưa xuống nhà đại thể với các kết luận do bác sĩ Quang Chí Dũng ghi rõ: “30 phút sau hồi sức vô hiệu, bệnh nhân thực sự tử vong. Chuyển xuống nhà lạnh”.
Ngày 19/8, lãnh đạo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, hiện chưa có đủ cơ sở khẳng định việc ông Quận bị đưa xuống phòng lạnh khi chưa hoàn toàn tử vong hay nhờ một lý do nào đó mà đã "sống" lại sau một thời gian nằm trong phòng lạnh, nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một sai sót. Tuy nhiên, do đang phải tập trung vào việc tiếp tục cứu chữa cho ông Quận, nên bệnh viện chưa đặt vấn đề gì về việc xem xét đến trách nhiệm của kíp trực. Đến chiều 19/8, ông Quận vẫn đang nằm điều trị tại giường số 2 Khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê.
Ông Quận, 73 tuổi, ngụ tại phường 13 quận 5, TP HCM, vốn là một người rất cường tráng, nên tuy tuổi đã cao có tiền căn mắc bệnh lao phổi, nhưng vẫn còn sáng suốt, ăn ngủ, sinh hoạt và đi lại bình thường. Chỉ mấy năm gần đây, ông thỉnh thoảng có lên cơn mệt, tức ngực. Mỗi lần như vậy, gia đình đều cho ông hít ống khí, chỉ những lần lên cơn nặng mới đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Vợ con ông Quận nhớ lại rằng ông đã vào bệnh viện này hơn 10 lần nhưng đều tốt đẹp cả. Vào chiều 15/8, ông Quận lại lên cơn mệt, tức ngực, gia đình đưa gấp vào bệnh viện cấp cứu.
(Theo Người Lao Động)