Người gửi: Hoài
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Sống để yêu thương và dâng hiến
Tôi đọc bài của bạn Đức Hạnh và nhận thấy có nhiều bạn gái khi đọc bài của bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn trong tâm hồn dù chỉ là một chút. Tôi nghĩ rằng các bạn gái đã trót một lần dại dột với người mình yêu, với mối tình đầu, rồi vì vô vàn lý do nào đó mà phải chia tay thì không có gì là xấu cả. Tình yêu không có lỗi, các cô gái ấy cũng không có lỗi, chỉ có một lỗi duy nhất đó chính là sự mềm yếu của người con gái trước người mình yêu mà thôi.
Nếu các bạn nam chỉ trích các bạn gái đã trót lỡ dại là không biết giữ mình thì tại sao các bạn không dám nhìn thẳng vào chính bản thân. Chính các bạn mới là người có lỗi bởi khi yêu, các bạn muốn tất cả thuộc về mình mà không nghĩ là người phụ nữ yếu mềm, mong manh ấy nếu đã dâng hiến cho bạn mà bị bỏ rơi thì sẽ gặp nhiều bất hạnh trong hạnh phúc gia đình sau này.
Tôi cũng có bạn là người đã từng dâng hiến tất cả cho mối tình đầu nhưng mối tình ấy không thành. Cô ấy đã lấy chồng, đã rất thành đạt và khá hạnh phúc. Thế nhưng các bạn biết không, người chồng của cô ấy không quá ích kỷ nhưng cũng có lúc buột mồm thốt ra rằng trước đó cô ấy đã từng thế với người khác.
Là vợ, cô ấy cũng đau đớn và dằn vặt lắm chứ. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không hối hận, khi dâng hiến cho mối tình đầu, cả hai yêu nhau tự nguyện và khoảnh khắc thuộc về nhau là điều dễ xảy ra. Cô ấy vẫn đứng vững trên lập trường của mình kể cả khi người chồng cự nự về quá khứ và tôi cho rằng cô ấy đúng.
Trót một lần lầm lỡ với mối tình đầu, theo tôi, không phải đã là một người xấu, là đồ bỏ đi hay đáng bị khinh bỉ. Ngược lại, người chồng hãy là chỗ dựa tinh thần để cô ấy tin rằng dù quá khứ đáng tự hào, đáng tôn thờ nhưng gia đình hiện tại mới là nơi để hồn và xác cô neo đậu mỗi ngày. Và không phải vô cớ khi người ta thường nói với nhau rằng: sống để yêu thương và dâng hiến, đừng vì một vết tì nhỏ mà vứt đi cả một viên ngọc cuộc đời.