Nội dung chia sẻ: 'Cô vịt nhà em, xưa mua ẻm có 10 nghìn đồng về đi đâu cũng theo đó, ngày đạp chân con nhỏ 8 lần. Ẻm 'càng lớn càng xấu' ai cũng khen... Nuôi tới nay đã hơn 1 năm rồi, chịu đựng hốt này kia. Ốm nhom mà đẻ 2 lứa hơn 100 trứng. Nhờ em mà mùa dịch này ăn trứng sống qua ngày'.

Chia sẻ nhận hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Vịt con lúc mua 10 ngàn đồng.

Lúc đã lớn được gia chủ cột túi ni lông vào đằng sau để đỡ dọn phân.

Càng lớn càng xấu.

Đã cho những quả trứng đầu tiên.

Chăm ăn và chăm đẻ.

Bữa cháo có trứng.

Chủ nhà mát xa cho vịt cưng.