Sau bài viết của độc giả Mẫu Đơn ở TP HCM than gia đình khốn khổ vì đường thành phố nhậu, mở nhạc ầm ỹ suốt đêm, VnExpress đã nhận được rất nhiều bình luận của độc giả. Nhiều người khuyên chị nên bán nhà đi ở chỗ, còn không chị phải "sống chung với lũ", vì nó đã trở thành vấn nạn và chính quyền địa phương rất khó giải quyết triệt để.
Bên cạnh đó, một số ý kiến đưa ra giải pháp thuê một chuyên gia âm thanh về đóng phòng cách âm, nhưng chi phí sẽ rất tốn kém.
Bạn đã từng đương đầu với những vụ "tra tấn" âm thanh này như thế nào?
Bạn sẽ làm gì khi hàng xóm mở nhạc to, chia sẻ bài viết tại đây.