From: Yellow Pencil
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 28, 2006 10:54 AM
Subject: Gop y voi ban Thuy Tien
Thủy Tiên thân mến,
Đọc bài viết tâm sự của bạn mình thấy có một số điều góp ý cùng bạn. Theo bạn viết, mọi người xung quanh nhìn nhận bạn là một người phụ nữ duyên dáng và thông minh. Bạn đã và đang có một công việc tốt và có nhiều người theo đuổi, đặc biệt là một mối tình đẹp cùng với người bạn cùng học. Thực sự mình nghĩ bạn là một con người rất hạnh phúc đấy chứ và mình nghĩ bạn nên trân trọng giữ gìn nó vì không phải người con gái nào cũng được như bạn. Vậy bạn còn do dự gì khi không lập gia đình?
Khi đặt ra câu hỏi “Lập gia đình liệu có còn cần thiết?” bạn đã tự hỏi mình những câu hỏi đại loại như sau hay chưa?: “Tại sao mình phải sống độc thân?” và “Cuộc sống sau này sẽ ra sao nếu mình sống độc thân đến già?”. Về mặt khoa học thì theo mình hiểu sống độc thân là không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, khi bạn càng nhiều tuổi, bạn sẽ càng cảm thấy cô đơn, tâm sinh lý nói chung là không ổn định. Và như thế có thể sau này bạn có thể mắc một số bệnh lý khó chữa!
Về mặt gia đình và xã hội thì nếu bạn sống độc thân thì vô hình bạn cũng tăng áp lực cho bố mẹ bạn. Nói chung, mọi bậc phụ huynh đều muốn con em mình khi trưởng thành thì phải xây dựng gia đình, có con cháu. Như vậy thì mới phù hợp với quy luật khách quan.
Với trường hợp của bạn, bạn đã và đang có một mối tình đẹp, một tương lai tươi đẹp. Bạn trai của bạn sắp về nước và mong muốn kết hôn cùng bạn, nhưng bạn cảm thấy không còn tình cảm với anh ấy nữa và chỉ mong hai người là những người bạn. Tại sao vậy? Bạn nghi ngờ về tình cảm của anh ấy lúc hai người xa cách hay bạn có lỗi với anh ấy và cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh ấy?
Bạn cần phải xác định lại tình cảm của mình cho thật chín chắn vì tương lai, hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào chính bạn trong khi đó tuổi tác cũng là một rào cản không nhỏ. Hạnh phúc gia đình không chỉ xây dựng trong một hai ngày là được và bạn cũng không nên đánh mất những cái mình đang có.
Hơn nữa, bạn cũng không nên quá cầu toàn vì trên đời này không có ai là hoàn hảo cả và rồi những cơ hội cũng sẽ ra đi. Hãy trân trọng và xây dựng tình cảm chân thành của mình đối với người mình đã chọn, bạn sẽ nhận được niềm hạnh phúc trong cuộc đời mình.
Chúc bạn hạnh phúc!
Pencil