Chồng tôi ly hôn sau khi vợ cũ ngoại tình và đưa con đi. Còn tôi là cô gái ngoài 30 tuổi, áp lực với chuyện lấy chồng sinh con khi tuổi không còn trẻ. Chúng tôi đến với nhau nhanh chóng và về ở với nhau vì lỡ có con. Cứ ngỡ hai người cô đơn tìm thấy bến đậu của cuộc đời mình nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Tôi và anh không hợp tính, hay đúng hơn là không tìm thấy tiếng nói chung. Chúng tôi hầu như không nói chuyện và trao đổi. Anh im lặng cả ngày, đi làm về chỉ xem điện thoại, tivi hoặc đi ngủ. Dường như những biến cố của cuộc hôn nhân đầu và áp lực công việc đánh gục anh. Anh đi đi về về như người không hồn, thậm chí còn chưa bao giờ nói yêu tôi. Những câu chuyện, lời nói thường một phía từ tôi, lạc lõng và đứt quãng. Những chủ đề anh quan tâm, tôi không tiếp cận được.
Tôi quay cuồng với đứa con nhỏ và công việc. Nhiều khi thấy mình cần những lời chia sẻ và động viên nhẹ nhàng nhưng chẳng thể có được từ chồng. Đôi lúc thấy ghen tị với những cặp vợ chồng dành ánh mắt và quan tâm nhau, thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Tôi tự hỏi nên làm gì, liệu ra đi hay ở lại để con có bố mẹ. Ít nhất anh cũng rất yêu con. Liệu tôi có thể tiếp tục sống trong hao mòn cảm xúc thêm mấy chục năm nữa? Ở một mình có tốt hơn không vì hiện tại cũng chẳng khác ở một mình? Gần 40 tuổi, lòng tôi vẫn ngổn ngang như cô gái đôi mươi.
Minh Thùy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc