Trung tá Lê Đình Thịnh, công an TP HCM, cho biết, sòng bài quy mô ở hẻm 74 Trần Nguyên Hãn, quận 8 luôn luôn di chuyển địa điểm, và có tổ chức chặt chẽ từng công đoạn như bảo vệ, bảo kê, thủ quỹ, giám sát (cám xườn) ăn thua, gian lận, lấy xâu, hồ lỳ (chung, chi tiền ăn thua). Ai muốn vào sòng bạc sát phạt, đỏ đen phải qua nhận diện của những bảo vệ cảnh giới từ đầu hẻm. Nếu không có người quen giới thiệu thì không được vào.
Những dây xích tiền
Một thủ đoạn để đảm bảo bí mật cho các sòng bài, tránh sự phát giác, tố cáo với cơ quan công an là vệ tinh cảnh giới cho những kẻ tổ chức. Đó là tất cả 12 hộ dân ở hẻm cụt, được chúng chi mỗi hộ 20.000 đồng/ngày. Riêng nhà bên cạnh sòng bài, bọn chúng bố trí thủ quỹ Trần Thị Anh Anh (sinh 1958, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh) ngồi để đưa phỉnh sang cho đàn em làm cái.
Phỉnh ở đây là một miếng cao su có diện tích 4x6 cm, đục lỗ 4 góc, khắc 2 dấu có chữ tàu (dịch ra tiếng Việt là “Lý" và “Công ty Tân Đức Thái thuộc Công ty Hàn”). Phỉnh màu vàng trị giá 500.000 đồng, màu xám 1 triệu đồng và màu xanh 5 triệu đồng. Con bạc nào đánh lớn cỡ tiền triệu trở lên được đổi qua phỉnh cho dễ đặt và chung, chi. Mỗi ván con bạc ăn đều phải nộp xâu 5%. Nhà cái ăn theo trị giá tổng cộng ván bạc: cứ 1 triệu đồng nộp 1.000 đồng, mà thường mỗi ván cái ăn lên đến mấy trăm triệu đồng.
Quá trình phá án
Trung tá Lê Đình Thịnh nói, kế hoạch bí mật của công an từ đầu năm là quyết tâm “củng cố chứng cứ bắt bằng được Năm Cam”. Thế nhưng bọn chúng rất ranh ma, xảo quyệt, thay đổi vị trí tổ chức đánh bạc liên tục. Cuối năm 1999, ngay tại hẻm 74 Trần Nguyên Hãn bọn chúng mở sòng được 4 tháng rồi đột nhiên đóng cửa.
Nguyên nhân là do tên đàn em Phạm Văn Minh (tức Minh Bửu) có liên quan đến việc giết trinh sát hình sự Phan Lê Sơn rồi bỏ trốn. Sau đó, bọn chúng di chuyển sòng bài ra khu phố 1, Phước Long A, quận 9, do các tay đàn em Nguyễn Văn Dượng, Nguyễn Văn Nhã (Sáu Nhàn), Nguyễn Khánh Quốc (Quốc Hải), Trần Xuân Cường... trực tiếp tổ chức.
Được gần 1 tháng, bọn chúng thấy động lại quay về nhà của Hà Gia Quyền (tự Băng Châu, được mệnh danh là "vua đá gà"). Lúc này Lý Đôi (tức Tạ Đắc Long) cùng Tài Ngạn đứng ra tổ chức. Nguyễn Văn Nhã cử con trai tên Khương đến làm cái (Khương là thợ xóc đĩa, muốn cho sấp được sấp, ngửa được ngửa).
Tám ngày sau bọn chúng lại rút về đường Tân Lập, phường 4, quận Tân Bình, thuê nhà của Nguyễn Văn N. với giá 4,5 triệu đồng/ngày (bao luôn cả ăn, uống, khăn lạnh). Bên dưới là quán cà phê truyền hình cáp tổ chức cá độ bóng đá. Một phòng 18 m2 tầng trên mở sòng bài xóc đĩa. Sòng bài này duy trì được 23 ngày, đến ngày 27/9, bọn chúng chuyển về lại hẻm 74 Trần Nguyên Hãn, quận 8.
10h sáng ngày 9/10 Ban Giám đốc Công an thành phố phát lệnh cho các trinh sát áp sát mục tiêu. Họ đóng vai xe ôm, xích lô đợi khách, người ngồi đọc báo bên ngoài hẻm 74 đường Trần Nguyên Hãn. Lâu lâu một xe ôm chở khách chạy ngang, các trinh sát lại nhận được tín hiệu chỉ huy.
Bỗng có hai chiếc xe gắn máy với 4 thanh niên ăn mặc đồ thể thao, đeo túi vợt tennis, rẽ vào hẻm. Các trinh sát (xích lô, xe ôm...) bật dậy như lò xo, lập tức khống chế toàn bộ các tên bảo vệ, bảo kê, cảnh giới, giữ xe, khiến bọn chúng không kịp phản ứng. Cùng lúc, các chàng trai “tennis” lôi từ trong túi đựng vợt ra những khẩu AK báng gấp xông thẳng vào sòng bài.
Kết quả cuộc vây bắt đã tóm gọn 31 đối tượng (trong đó có 16 tên tổ chức, đàn em của Năm Cam). Đến hôm qua (21/12), sau khi sàng lọc, công an TP HCM đã đề nghị VKSND phê chuẩn khởi tố 32 đối tượng (một số bắt được sau này). Nhưng hiện chỉ bắt được 30 tên, 2 tên bỏ trốn đang bị truy nã.
(Theo Người Lao Động)