![]() |
Nhà nghỉ "cơm tù" Thuỷ Tiên. |
Sau khi xe vào sân, nhân viên nhà nghỉ Thuỷ Tiên - đơn vị kinh doanh của Công ty Xây dựng Sơn La - đã kéo ngay cánh cổng sắt và khoá lại. Tài xế thường nói như ra lệnh: "30 phút ăn trưa rồi chạy một mạch về Hà Nội". Theo nhiều hành khách, câu nói chứa hai ý đồ. Thứ nhất, 30 phút không chỉ cho bữa trưa mà còn cả sinh hoạt phụ khác, nếu không ăn ở đây, đi quán khác sẽ không đủ thời gian. Thứ hai, "chạy một mạch về Hà Nội" có nghĩa nếu không ăn ở Thuỷ Tiên, khách sẽ không còn dịp nào nữa, nhất là các cháu nhỏ có thể bị đói dọc đường.
Nhiều người yêu cầu nhân viên mở cổng để ăn ở quán khác cũng không được. Nếu phàn nàn nhiều thì bị mắng xơi xơi. Nhà nghỉ thì quan niệm khách mỗi năm qua lại 2-3 lần nên không cần phải "giữ chân", "chém" được đến đâu hay đến đó. Một suất cơm bình dân giá chỉ 10 nghìn đồng thì khách phải trả ít nhất 15 nghìn đồng. Dịch vụ điện thoại đắt gấp 2-3 lần giá cước bình thường.
Người dân xung quanh cho biết, việc bắt chẹt hành khách của nhà nghỉ Thuỷ Tiên tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, chính quyền cũng như các ngành hữu trách ở huyện Mai Sơn và tỉnh Sơn La không có biện pháp nào chấn chỉnh.
(Theo Lao Động)