Phút 65, HLV Thomas Frank rút Son ra sân, để đưa tân binh Mohammed Kudus vào thay. Hơn 64.000 khán giả sân Seoul World Cup đồng loạt đứng dậy vỗ tay, hoặc cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Sau 10 năm, Son đã chơi trận cuối cùng cho Tottenham.
Không chỉ cầu thủ Tottenham, nhiều thành viên Newcastle cũng đến ôm Son một hồi lâu, trước khi anh rời sân. Trong những phút trước đó, nhiều lần cầu thủ hai đội xô xát, như Joelinton thúc khuỷu tay vào mồm Archie Gray, hay Bruno Guimaraes bóp cổ Cristian Romero. Tuy nhiên, Joelinton hay Guimaraes đều ôm và động viên thủ quân Tottenham.

Cầu thủ Newcastle (áo xanh) và Tottenham vỗ lưng Son Heung-min trong trận giao hữu trên sân Seoul World Cup, Hàn Quốc tối 3/8/2025. Ảnh: Osen
Sau đó, cầu thủ hai đội còn xếp thành hai hàng, gọi là hàng rào danh dự, để Son chạy qua. Một số cầu thủ đập vào lưng anh để trêu đùa. Ngôi sao 33 tuổi xúc động, rơi nước mắt trên đường rời sân. Sau đó, anh và các cầu thủ dự bị cũng như thành viên ban huấn luyện Tottenham ôm chầm lấy nhau. Trên khán đài, nhiều người tỏ vẻ xúc động. Riêng bố của Heung-min, ông Son Woong-jung nổi tiếng khắt khe, không lộ nhiều cảm xúc.
Khán giả Hàn Quốc tới kín sân Seoul World Cup vì đây là trận cuối của Son, hơn là để xem Tottenham đá với Newcastle. Phút thứ 7, trùng với số áo của Son tại Tottenham, khán giả đồng thanh hát bài cổ động Nice One, Sonny (Tốt lắm, Sonny) dành cho ngôi sao Hàn Quốc. Khi máy quay chiếu đến ông Son Woong-jung, khán giả lại hô vang một lần nữa.
Khoảnh khắc Son kết thúc sự nghiệp ở Tottenham để sang đội bóng mới.
Sau trận hòa 1-1 với Newcastle, Tottenham sẽ lên xe để ra sân bay, tới Munich chuẩn bị gặp Bayern trong trận giao hữu cuối. Còn Son ở lại Seoul cùng gia đình mà không đi cùng các đồng đội. Bởi anh chuẩn bị sang Los Angeles FC để hội quân cùng đội bóng mới.
Ngồi trên ghế dự bị sau khi rời sân, Son lại ôm mặt, bật khóc. Anh khép lại sự nghiệp với Tottenham với danh hiệu đầu tiên cấp CLB, Europa League. Trận chung kết Tottenham thắng Man Utd 1-0 ở Tây Ban Nha cũng là trận chính thức cuối cùng của anh cho đội bóng này.
Tại họp báo sau trận, Son cho biết anh cứ nghĩ sẽ không khóc trong trận chia tay Tottenham, nhưng quá xúc động. "Phải rời xa đội bóng tôi đã gắn bó rất lâu, quả thực không dễ dàng", anh nói. "Nghe từng lời chia sẻ của các cầu thủ, tôi đã khóc. Ngày hôm nay đáng nhớ, và rất vui, đến nỗi tôi sẽ khó lòng ngủ được".
Hoàng An tổng hợp