![]() |
Ảnh minh họa của wikimedia. |
From: Yến
Sent: Monday, December 31, 2007 1:14 PM
Subject: Gui toa soan: Toi dang rat can loi khuyen cua moi nguoi
Hôm nay tôi thật sốc và không biết tâm sự cùng ai. Chuyện của tôi bây giờ không biết có ai đã trải qua bao giờ chưa. Thật sự lúc này tôi rối bời suy nghĩ.
Tôi và anh yêu nhau được 9 năm và gần đây chúng tôi đã có những phút gần gũi rất mật thiết (gần mức quan hệ), nhưng tôi không muốn đề cập đến chuyện quan hệ trước hôn nhân ở đây. Tôi và anh cũng như những cặp đang yêu khác, mỗi lần gần gũi nhau, chúng tôi đều đến khách sạn.
Và lần nào đến đó chúng tôi cũng trong tâm trạng lo lắng sợ bị quay lén nên anh rất cẩn trọng kiểm tra mọi nơi. Khách sạn chúng tôi chọn có vẻ đàng hoàng và tốt. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng trong tâm trạng cảnh giác. Một hôm anh vào trang "web đen" và bắt gặp một đôi có những hành động, cử chỉ rất giống chúng tôi (ở đây tôi mong các bạn bỏ qua những dị nghị và những tư tưởng về đạo giáo, trinh tiết của phụ nữ), và rất nhiều chi tiết giống.
Cũng cần nói thêm, bên cạnh những chi tiết làm chúng tôi lo sợ đó thì cũng có những chi tiết khác khiến chúng tôi nghĩ đó không phải là mình, như khung cảnh căn phòng hay vết sẹo trên tay anh không xuất hiện (hay cũng có thể là do không thấy được). Chúng tôi như đang dựa vào nó như một lý do để tin đó không phải là chúng tôi.
Nhưng bây giờ tôi thực sự rất lo lắng khi trên trang web đó lại xuất hiện những cảnh ân ái riêng tư của chúng tôi trước đây. Nói tới đây tôi thật sự sợ hãi. Phải, rất rất sợ hãi. Vì mỗi lần đi đến đó là mỗi lần sợ hãi bị bắt gặp bởi ai đó khi mình đang lén lút làm điều này. Nhưng bây giờ thì nó lại trơ trẽn nằm ngay trên trang web đen. Tôi lo lắng cho tôi và cho anh, cho sự nghiệp của anh và của tôi trong tương lai, mặc dù nếu tôi là người ngoài nhìn vào thì đó chỉ là chuyện cá nhân riêng tư bị kẻ xấu lợi dụng mà thôi.
Tôi không biết làm sao để chấm dứt cơn ác mộng hiện hành của chúng tôi bây giờ. Anh và tôi hiện đã giới thiệu hai bên gia đình và chuẩn bị làm đám cưới vào năm sau, nhưng trước hoàn cảnh này, chúng tôi đang rất lo sợ. Vì thực tế chúng tôi vẫn chưa là vợ chồng, và quan trọng hơn hết đó là chuyện riêng tư mà lại được phơi bày cho mọi người nhìn vào. Thật đau đớn.
Có lẽ nhiều người sẽ không cảm nhận được sự đau đớn đó, nhưng bây giờ, tôi thật sự rất rất cần sự góp ý của mọi người trong chuyện này. Anh và tôi kiên quyết không bao giờ bước chân đến khách sạn và chúng tôi cũng có tính tới đường đi du học như một cách trốn chạy. Nhưng thực lực gia đình tôi thì không đủ để tôi có thể đi được. Chúng tôi cũng nghĩ tới chuyện báo công an, nhưng thực sự tôi không biết chuyện này rồi sẽ đi tới đâu và ra sao!
Mong mọi người góp ý và cho chúng tôi một lời khuyên chân thành trong tình huống này.
Yến
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).