Theo lời người nhà, cháu bé nói trên ôm một cây cột và bị kiến đốt. Sau đó, bé bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp người. Khoảng 30 phút sau, khi đã có mặt ở khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu đã bị sưng mặt và 2 mắt, môi tái, lừ đừ, thở mệt, tay chân lạnh, mạch đập rất yếu, huyết áp tụt do sốc. Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhi đã qua cơn hiểm nghèo.
Bác sĩ Võ Hoàng Khoa, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết đây không phải là trường hợp sốc do kiến đốt đầu tiên mà khoa điều trị. Các bác sĩ từng tiếp nhận một cháu bé nhập viện trong tình trạng nguy cấp như vậy nhưng không thấy mẩn đỏ, phải tìm kiếm kỹ mới thấy có vết kiến đốt ở kẽ ngón chân.
(Theo Người Lao Động)