Tôi thật sự sốc khi đọc bài báo về vụ loạn đả sau trận SLNA - Hải Phòng.
Là người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhưng tôi thấy rất buồn vì những gì xảy ra trên sân Vinh hôm qua, buồn vì đã có người thiệt mạng, buồn vì cách trả lời của những người có trách nhiệm.
Nhiều người cho rằng loạn đả xảy ra là hoàn toàn do lỗi từ phía các CĐV SLNA và Hải Phòng. Lý giải vấn đề theo cách ấy là đúng nhưng có lẽ chưa đủ. Theo tôi, sự điều hành thiếu chuyên nghiệp của LĐBĐ Việt Nam cũng là một nguyên nhân làm bạo lực bùng phát.
Tình trạng CĐV các đội đánh nhau, tấn công cầu thủ... xuất hiện từ nhiều năm trước. Ngay cả mùa bóng này, cảnh bạo lực và đổ máu cũng diễn ra trên nhiều sân. Nhưng các lãnh đạo VFF đã làm gì, đã có hành động cụ thể như thế nào để giải quyết vấn đề?
Tôi còn nhớ có một vị chủ tịch VFF, trước khi nghỉ hưu, đã phát biểu rằng LĐBĐ Việt Nam ở tầm thấp so với mặt bằng phát triển của xã hội. Giờ đây, ngẫm lại, tôi thấy điều ông nói thật sự chính xác.
Nhân sự việc đau thương trên sân Vinh hôm qua, tôi thiết nghĩ các lãnh đạo VFF nên thẳng thắn nhận trách nhiệm và tìm biện pháp để giải quyết triệt để vấn nạn bạo lực, chứ không nên để tình trạng nhì nhằng mãi không xong như bây giờ.
Tôi cũng xin chia buồn với nạn nhân xấu số ở Vinh. Hy vọng, bóng đá Việt Nam sẽ có những thay đổi tích cực về thành tích chuyên môn cũng như văn hóa bên ngoài sân cỏ.