From: nghia nguyencong
Sent: Monday, May 03, 2010 2:44 PM
Chào bạn Mai!
Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Nghĩa sinh viên năm ba một trường ĐH trong TP HCM. Tôi cũng thường xuyên đọc mục tâm sự của VnExpress.net, chuyên mục đã cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm sống quý́ báu. Tối hôm nay khi đọc bài của bạn tôi thực sự bị sốc. Tôi phải nói là sốc bởi bạn nói đã phá thai tới ba lần. Điều này làm tôi lo lắng cho sức khỏe của bạn sau này. Trong thư như lời bạn kể tôi có một số nhận xét như sau:
- Người yêu của bạn không có tình cảm với bạn, bởi không có người nào đối xử với người yêu mình tồi tệ thế. Anh ta đã không nghĩ đến sức khỏe của bạn, con bạn. Tôi nghĩ anh ta chỉ xem bạn là nô lệ tình dục. Bạn chỉ là người để anh ta thỏa mãn nhục dục của mình. Đáng khinh bỉ hơn là việc post hình bạn phá thai lên mạng để ép bạn quan hệ tình dục.
- Gia đình bạn, bản thân bạn cũng không kiên quyết trong việc giải quyết dứt điểm ngay từ lúc bạn mang thai lần đầu. Bạn quá phụ thuộc, tin tưởng anh ta để rồi duy trì mối quan hệ này trong suốt hơn hai năm.
- Mối thiện cảm của gia đình anh ta đối với bạn là không còn tốt nữa. Họ đã có ý khinh thường bạn khi thấy bạn dễ dãi trong quan hệ tình dục trước hôn nhân. Điều này là dễ hiểu đối với truyền thống phong kiến khắt khe, lễ giáo lâu đời của dân ta.
Thực sự tôi chỉ muốn bạn nhanh chóng kết thúc dứt điểm mối quan hệ này. Nếu có thể nhờ ba mẹ bạn can thiệp và cũng có thể cả ba mẹ anh ta nữa. Chuyện anh ta dọa đưa những bức hình bạn đi phá thai lên mạng (thực sự tôi cũng không hiểu như thế nào, nếu nội dung đồi trụy bạn có thể nhờ cơ quan chức năng can thiệp), là dân IT tôi nghĩ chẳng ai trách bạn cả, có trách là trách kẻ đăng hình.
Bạn còn trẻ là sinh viên như tôi, tôi cũng mong muốn bạn cố gắng vượt khó khăn này, cố gắng học tập bởi bạn còn tương lai ở phía trước.
Thân!