Tại sao phải kết hôn trong khi lòng mình không muốn điều đó, tôi thấy phụ nữ hy sinh quá nhiều nhưng không nhận lại được cái gì xứng đáng. Đàn ông nghĩ đó là nghĩa vụ mà phụ nữ phải làm, tôi ngược lại, thấy nhiều cái không đáng để hy sinh vì hiếm người thương mình thật. Khi xảy ra chuyện gì, họ chọn con đầu tiên chứ không phải vợ. Khi yêu hạnh phúc bao nhiêu, lấy về mình chỉ có cảm giác có trách nhiệm với gia đình thôi, không còn hạnh phúc nữa, cảm thấy mất tự do vô cùng. Với một người ở một mình như tôi, thấy rất mệt mỏi.
Nói chung tôi là người khó hiểu, tôi và bạn trai yêu nhau được một năm nhưng tình cảm dần không như lúc đầu. Mới yêu, chúng tôi hạnh phúc lắm nhưng lâu dần không còn cảm giác nhớ nhung hay yêu thương nữa, chỉ thấy chán ngán dù bản thân vẫn có thể yêu được, nhưng gặp là không muốn một chút nào. Tôi thất vọng tràn trề về người yêu mình, càng ngày càng không muốn nhắn tin hay gọi gì, chỉ muốn ở một mình thôi. Tôi không hiểu mình sao nữa, giờ không tiếp tục yêu anh thì tội lỗi quá không, trong khi anh rất thương tôi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hồng Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc