Tình cờ đọc được bài chia sẻ "Em trai ám ảnh vì âm thanh trong phòng bố mẹ", tôi thấy rất đồng cảm với tác giả bài viết. Là con, ai chẳng muốn ba mẹ mình thương yêu nhau, sống hạnh phúc. Tôi cũng vậy.
Gia đình tôi cơ bản và rất hạnh phúc. Ba mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước, kinh tế ổn định, có hai con gái là tôi 24 tuổi, đã đi làm và em gái đang học cấp 3. Tuổi thơ của chị em tôi trôi qua vui vẻ.
Tuy nhiên, khi học cấp 2 và dậy thì, tôi bắt đầu bị những hành động yêu thương của ba mẹ hấp dẫn. Ba mẹ thường xuyên đụng chạm vào nhau như bẹo má, ôm từ phía sau, luồn tay vào quần áo... Khi xem phim ở phòng khách, ba thường nằm lên đùi mẹ hoặc mẹ ngồi trong lòng ba, họ cùng ăn hoa quả, thỉnh thoảng còn hôn nhau khi không có chị em tôi ở đó (tình cờ tôi nhìn thấy).
Ba mẹ thường xuyên tắm chung với nhau. Đôi khi tôi nghe thấy âm thanh lạ từ phòng ba mẹ. Ngày nhỏ tôi còn tưởng ba mẹ cãi nhau, nhưng khi lớn hơn thì tôi hiểu. Bởi vậy mỗi khi thấy hai người đi tắm hoặc có hành động thân mật, tôi cảm thấy rất mất tự nhiên và tưởng tượng ra những chuyện kia.
Suốt thời gian cấp 3, cố gắng đè ép sự tò mò và ám ảnh, tôi lao đầu vào học với mục tiêu đậu đại học để ra khỏi nhà. Năm nay, em gái tôi học cấp 3 và cũng đang phải trải qua những điều tương tự tôi trước đây. Tôi chẳng biết làm sao, chỉ động viên em chịu khó học, hết lớp 12 thì vào ở cùng tôi.
Đi học và làm xa nhưng tôi rất ít khi về nhà. Biết vậy là không tốt nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi ở nhà. Giá như ba mẹ thể hiện tình yêu vừa phải, có lẽ cuộc sống của chị em tôi đã vui vẻ hơn.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc