Hơn một năm nay gia đình con liên tục khó khăn, ba mẹ đã bán căn nhà đang ở để trả nợ và giờ thuê trọ. Gần đây mẹ phát hiện ba có người khác, nhà con lúc nào cũng có cãi vã, thật mệt mỏi. Khi viết những dòng này con rất buồn, ba mẹ mới đánh nhau, mẹ ngồi khóc kêu trời, ba chửi tục và đập đồ đạc. Con và em ở trong phòng không biết làm gì, chỉ biết khóc. Mỗi ngày trôi qua ở gia đình con thật nặng nề và mệt mỏi, ba mẹ cứ cãi, đay nghiến nhau về tiền nong, tiền nhà, tiền điện nước. Tiền học của con cũng bị nhà trường nhắc nhở. Những lúc như vậy con chỉ biết tránh mặt ba mẹ, nếu xuất hiện có thể sẽ bị chửi và ăn tát, những cơn nóng giận của ba mẹ cứ liên tục trút lên đầu con dù con không làm gì có lỗi.
Sau mỗi buổi tan trường con không muốn về nhà, đạp xe đi không có định hướng, mệt quá thì tìm ghế đá ngồi, trong đầu ước gì về nhà không gặp ba mẹ cãi nhau. Con ước có thể giúp được ba mẹ một khoản tiền lúc này, ước người thứ ba đừng chen vô gia đình con, ước ba mẹ chia tay để khỏi mệt mỏi. Thế rồi tất cả chỉ là ước mơ, con bật khóc nức nở, người đi đường thương cảm hỏi thăm mà con chỉ biết giấu mặt đi mà khóc. Lối thoát nào cho gia đình con bây giờ, con rất mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.
Hằng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc