Về học vấn và công việc, chúng tôi khá tương đồng, cả hai đều làm cho tập đoàn đa quốc gia nên có thu nhập tốt. Hai năm quen, cách anh yêu thương và quan tâm tôi không có gì để phải đòi hỏi thêm, cùng với việc anh quan tâm bố mẹ và cháu chắt bên nhà anh càng làm tôi yên tâm.
Chỉ có một điều làm tôi rất băn khoăn là sở thích ngoài công việc của hai bên quá khác nhau. Chúng tôi hợp nhau trong việc đi du lịch nhưng đâu phải thời gian rảnh là đi du lịch được đâu. Tôi dành khá nhiều thời gian đọc sách và thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa xã hội... trong khi anh không bao giờ cầm đến cuốn sách. Đối với anh cuộc sống khá đơn giản, dù anh chu đáo và biết tính toán cho tương lai nhưng các vấn đề trong sách vở anh không bao giờ quan tâm. Gu giải trí cũng vậy, anh thích phim và nhạc thị trường, còn tôi chỉ thích thể loại cổ điển.
Mong được các anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp, đối với đời sống hôn nhân thì những khác biệt trên có thực sự quan trọng không? Tôi cũng chia sẻ thành thật với anh về quan ngại của mình nhưng anh nói sách vở chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, sống chung với nhau quan trọng là có cùng giá trị đạo đức, quan niệm sống và có thể thấy thoải mái, cùng nhau nấu ăn, nghỉ ngơi... là hạnh phúc rồi. Xin nói thêm anh nấu ăn rất giỏi và rất thích nấu nướng, còn tôi chỉ biết nấu đơn giản. Tôi có ngoại hình khá nên không ít người theo đuổi nhưng chọn anh vì thấy anh chân thật, không nói văn hoa như những người khác. Hiện tôi rất băn khoăn, chia tay với lý do đó thì không công bằng với anh, còn tiếp tục thì tôi sợ về sau sẽ "đồng sàng dị mộng". Cám ơn anh chị đã đọc.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.