Căn nhà chị đang ở là nhà tổ, các cô dì của chị đang ở đó. Anh trai chị cưới vợ rồi cũng ở ấy luôn. Nếu có đến với chị, tôi cũng không tham gì cả, thật lòng thương chị. Nhà tôi cách nhà chị 7 căn (trong hẻm). Chị là nhân viên khách sạn 5 sao ở TP HCM, thu nhập hơn 30 triệu trong dịp này.
Tôi là con một, công việc do ba mẹ em gây dựng giờ giao lại hết cho tôi, thu nhập tháng từ 60 triệu, có tháng cả trăm triệu. Tài sản nhà tôi trên chục tỷ. Xin chia sẻ như vậy để mọi người hiểu và đừng nói tôi tham căn nhà của chị. Tôi thật lòng không muốn ai khó xử, có điều cứ đối diện với chị như vậy tôi rất buồn, không biết làm sao. Tôi sợ thấy cảnh chị lấy chồng.
Phong
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc