![]() |
|
Bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thế Khang trưng bày tại 45 Tràng Tiền. |
Để sáng tạo một bức tranh sơn khắc lớn có một không hai "Hà Nội 36 phố phường thế kỷ 19", họa sĩ Nguyễn Thế Khang phải mất 8 năm cùng 300 triệu đồng đầu tư. Bức tranh được phát giá 600 triệu đồng nhưng cho đến nay, Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội vẫn chưa có quyết định mua.
Bức tranh được trưng bày tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, để thăm dò ý kiến rộng rãi người xem. Vào 15/2, tác phẩm này được dời đi với lý do: Đã hết hạn cho treo không mất tiền, phải nhường đất cho các cuộc triển lãm khác. Họa sĩ Nguyễn Thế Khang phải mang về xếp cất tại nhà riêng bởi không đủ diện tích để treo. Có người nói vui rằng: "Hóa ra có lúc việc đem con bỏ chợ chưa chắc đã buồn hơn chuyện phải rước con về nhà ".
Để đi đến quyết định có nên mua bức tranh hay không, một hội đồng thẩm định đã được thành lập với đầy đủ thành phần gồm Sở Văn hoá Thông tin, Vụ Mỹ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội. Mặc dù đã qua nhiều cuộc trao đổi, quyết định cuối cùng về số phận bức tranh vẫn chưa ngã ngũ với nhiều quan điểm khác nhau. Ông Nguyễn Viết Chức - Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho biết: Có không ít nhà chuyên môn đã nói cần phải xét lại giá trị nghệ thuật và sử dụng của bức tranh. Với thể loại tranh sơn khắc, có loại trừ việc nó sẽ được in làm nhiều bản không? Và nên chăng, coi đó là một mặt hàng thủ công mỹ nghệ hơn là một tác phẩm nghệ thuật? Ngoài ra còn phải xem xét trình độ của một nghệ sĩ nghiệp dư (ông Khang sinh ra trong một gia đình làm nghề tranh thêu gia truyền).
Ý kiến của ông Nguyễn Thế Khang:
- Ông có nghĩ rằng sự do dự của Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội là vì vấn đề giá cả?
- Bức tranh lẽ ra được bán với giá 1,2 tỷ, khi biết bên mua là Thành uỷ, tôi đã hạ xuống một nửa. Để có được bức tranh này, tôi không chỉ đổ vào đây cả vốn liếng mà còn phải đọc, xem các sách cổ do người mình viết hoặc người Pháp viết về Hà Nội.
- Nếu với giá 600 triệu cũng không thuận thì ông có đồng ý hạ tiếp không?
- Tôi sợ là khó, mong Thành phố thông cảm cho, như thế là rẻ lắm rồi!
- Nếu trong trường hợp cần thiết, ông có thay đổi "đối tác" không? Điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận tranh không được ở Hà Nội, không ở lại trong nước?
- Đành vậy! Có điều ngược lại thì sẽ thú vị hơn nhiều! Tôi đã nghỉ sáng tác, chỉ làm được một bản duy nhất, còn người khác muốn sao chép lại thì đó là chuyện khác. Nhưng để làm lại một bức sơn khắc không phải là chuyện đơn giản chưa nói đến kinh phí không phải là nhỏ. Không ai dại gì mà đi làm lại. Còn nếu cho đó là điểm hạn chế thì tại sao ở bảo tàng, tranh sơn khắc vẫn được treo?
Ý kiến của ông Nguyễn Viết Chức - Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin Hà nội:
- Xin ông cho biết suy nghĩ về bức tranh này?
- Chủ đề Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội quan trọng ở ý nghĩa tái hiện lịch sử chứ không nên quá cứng nhắc, bó gọn. Khi tranh được trưng bày, không ít người đã nói với tôi là ông quá bủn xỉn, cả bức tranh thế này mà hỗ trợ cho người ta được 25 triệu đồng từ nguồn vốn "Hỗ trợ sáng tác văn hóa nghệ thuật chủ đề Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến". Đáng ra phải phết hai con số không vào sau thì mới phải!
- Vậy hướng giải quyết của ông trước những ý kiến trái ngược của Hội đồng thẩm định?
- Thú thực tôi rất bối rối vì đây không phải là chuyện cá nhân thích và muốn mua bức tranh hay không. Tác phẩm này đã phải thông qua rất nhiều khâu, nghe ngóng nhiều chiều, nhiều giới, nhất là giới chuyên môn. Đây không chỉ là chuyện mua một bức tranh. Một mặt, sẽ được hiểu là khuyến khích một tấm lòng tâm huyết của tác giả, mặt khác, có thể sẽ gây tự ái cho giới chuyên nghiệp. Đành phải chờ phiên họp tới hy vọng sẽ quyết định được việc có mua hay không và nếu mua sẽ treo nó ở đâu. Cái khó trong chuyện này là Sở không được toàn quyền quyết định mà chỉ là một trong những thành viên.
- Nếu Hà Nội quyết định không mua bức tranh nữa thì ông Khang có phải hoàn trả lại 25 triệu đồng hỗ trợ để được toàn quyền bán cho người khác không?
- Số tiền trên chỉ có ý nghĩa hỗ trợ chứ không mang ý ràng buộc.
Trong khi Thành uỷ Hà nội vẫn đang do dự về quyết định mua thì họa sĩ Nguyễn Thế Khang vẫn đang hàng ngày phải chống đỡ lại bênh tật. Một tuần, ông phải chạy thận nhân tạo 2 lần, mỗi tháng chi phí khoảng 5 triệu đồng. Tác giả của bức tranh "Hà Nội 36 phố phường thế kỷ 19" vẫn đang phấp phỏng chờ đợi không biết số phận "đứa con" của mình sẽ đi về đâu.
(Theo Lao Động, 22/2).
