![]() |
Bielsa dẫn đầu đoàn quân chiến bại bước xuống sân bay Ezeiza, ngày 15/6. |
Nhưng khi bước chân xuống sân bay Ezeiza của thủ đô Buenos Aires, giữa vòng vây nhân viên an ninh, ông Marcelo Bielsa và các cầu thủ không phải nghe lời lăng mạ nào, cũng không phải xơi cà chua và trứng thối từ tay đám fan bóng đá. Điều này khác hẳn với năm 1958, khi đoàn quân thất trận trở về từ Thụy Điển. Hồi đó, họ cũng bị loại ngay từ vòng một, trong khi cả nước cứ mong họ trở về với vòng nguyệt quế trên đầu. Và hậu quả thật kinh khủng.
Chỉ có một nhóm nhỏ chừng 200 fan, chủ yếu là người dân thành phố Rosario (quê hương của HLV Bielsa), chờ đón đội tuyển Argentina. Nhưng họ có mặt ở đó không phải để nhiếc móc cả đội, mà để bày tỏ sự ủng hộ và trao cho ông Bielsa hai lá thư an ủi, khiến HLV ứa nước mắt vì cảm động và buồn.
Nhưng dù thế nào thì đối với một đất nước đang ngập trong khủng hoảng kinh tế và xã hội, thất bại này vẫn là nỗi đau không gì xoa dịu nổi. Niềm vui nhỏ nhoi đã tan vỡ, Argentina lại phải đối mặt với sự thật lạnh lùng tàn nhẫn.
![]() |
Nỗi đau của cổ động viên Argentina. |
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Julio Grondona cho biết, ông vẫn muốn Bielsa ở lại với đội tuyển, và bày tỏ sự tin tưởng vào những đấu sách của HLV này. Nhưng ông chưa trực tiếp đề đạt gì với Bielsa. Trong khi đó, báo chí đã nhắc đến một số cái tên có khả năng thay thế, như cựu HLV của Boca Juniors - Carlos Bianchi, cựu thủ quân Oscar Ruggeri (nghe nói có quan hệ khá gần gũi với ông Grondona).
"Hợp đồng của tôi hết hạn vào ngày 30/6. Cho đến nay, chưa có ai bảo tôi ở lại với đội tuyển, nếu không tôi đã nghiên cứu điều đó rồi", Marcelo Bielsa phát biểu ngay sau khi về tới Buenos Aires. Ông khẳng định chuyện AFA nợ tiền ông - lương và thưởng - không ảnh hưởng đến công việc dẫn dắt đội tuyển ở World Cup, cũng như kết quả thi đấu của các cầu thủ: "Tôi muốn nói rõ rằng tôi không đòi hỏi gì về khoản tiền AFA còn chưa trả tôi, có điều trước khi sang Hàn Quốc và Nhật Bản dự World Cup, tôi muốn mọi thứ được rõ ràng".
Liệu ông Bielsa có được tiếp tục làm HLV của đội tuyển quốc gia không? Đối với ông, đó là cả một vấn đề, nhưng ngoài ra, còn một chuyện khác cũng quan trọng không kém là khoản nợ lương và thưởng nói trên. Hợp đồng của Bielsa với AFA được ký cuối năm 1998, khi đồng peso còn ngang giá đôla Mỹ. Hiện nay, peso sụt giảm giá trị gần 4 lần (bắt đầu từ khi bị thả nổi vào tháng 12 năm ngoái). Khủng hoảng kinh tế khiến AFA không còn khả năng trả nợ. Họ hy vọng vào thu nhập từ World Cup, nhưng giờ đây tình hình công nợ của họ chắc sẽ không có gì tiến triển vì Argentina đã bị loại khỏi Cup bóng đá thế giới.
Bielsa ra sức bảo vệ các cầu thủ của mình. Ông nói: "Nếu phải dùng một từ để đánh giá chất lượng thi đấu của đội, tôi sẽ dùng từ 'thất bại'. Nếu cần tìm người chịu trách nhiệm về việc này để giải quyết thì tôi cũng xin nói luôn: 'Người đó là HLV'". Nhưng ông tuyên bố, phân tích kỹ thất bại của Argentina chỉ cho thấy đội thiếu may mắn và kém về khả năng dứt điểm.
Bielsa khẳng định: "Bóng đá là một môn thể thao mà người chiến thắng không phải luôn luôn xứng đáng. Cũng đừng quên rằng 80% thời gian của 3 trận đấu mà chúng tôi tham dự diễn ra ở phần sân đối phương". Ông cũng bảo vệ quyết định của mình là không để tiền đạo Gabriel Batistuta chơi cùng Hernan Crespo: "Chúng tôi đã tạo được những 15 cơ hội mà không sao biến chúng thành bàn thắng. Tôi nghĩ nếu có dùng một tiền đạo khác, cũng chưa chắc vấn đề đó sẽ được giải quyết".
Cầu thủ kiến tạo Juan Sebastian Veron có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất đối với cổ động viên, vì chất lượng thi đấu của anh không như mọi người mong đợi. Anh chỉ còn biết thốt lên: "Tôi đang mang một món nợ bóng đá phải thanh toán. Chẳng biết liệu có bao giờ tôi trả nổi hay không?".
T.D.K. (theo Reuters)