From: Hai
Sent: Wednesday, April 21, 2010 2:20 PM
Gửi chị Ngân và những bạn cùng chủ đề,
Em là thế hệ cuối 8X. Em cũng từng trải qua những chuyện như chị trải qua. Nhưng em may mắn hơn chị là em chỉ nghe thấy những âm thanh khi bố mẹ yêu. Chứ không chứng kiến được như chị.
Trong ký ức tuổi thơ của em không chỉ có một ký ức trong sáng về một tuổi thơ hồn nhiên như bao bạn khác. Mà trong ký ức của em còn có những đêm đang ngủ thì bị đánh thức bởi những âm thanh (mà lúc bé em hay gọi là âm thanh kinh khủng). Bố mẹ em làm nghề kinh doanh buôn bán. Hằng đêm em thường cùng đứa em ngủ trên gác, còn bố mẹ em nằm ngủ dưới nhà.
Nhưng nói là trên gác với dưới nhà. Mọi người tưởng là xa. Nhưng thật sự nó rất gần nhau. Mọi âm thanh hay một hành động nhỏ nào thì trên gác đều nghe thấy hết. Lúc đó do còn bé nên em rất sợ ma. Chính vì vậy em rất hay thức khuya (vì sợ quá mà không ngủ được). Chính vì vậy mà em nghe được những âm thanh khi bố mẹ em "yêu". Em phải chịu những âm thanh đó hằng đêm.
Và có những đêm do không thể chịu nổi em rất khó chịu, em bịt gối lên đầu để không phải nghe những âm thanh đó và nằm khóc. Nhiều khi em cũng nghĩ mình thật khổ. Cũng chẳng biết nói với ai. Chẳng biết tâm sự cùng ai. Và thật sự nó ám ảnh em đến tận bây giờ. Giờ đây khi đã đi học xa nhà, em không còn phải nghe những âm thanh đó nữa. Nhưng cuối tuần mỗi khi về nhà em vẫn sợ... Sợ phải nghe những âm thanh đó.
Giờ đây khi vào mục Tâm sự, em đã chợt biết rằng không phải riêng mình phải chứng kiến và nghe những âm thanh "kinh khủng" đó. Và em biết rằng đó là một ham muốn tất yếu của con người.
Đọc xong bài của chị, em hiểu được những gì chị đã trải qua. Giờ đây mọi chuyện cũng đã qua. Nó chỉ là quá khứ. Em mong chị hãy quên đi những điều không đẹp để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Không bố mẹ nào mong con chứng kiến cảnh đấy cả. Đó cũng chỉ là do hoàn cảnh quá khó khăn của những năm đất nước ta còn nghèo.
Giờ em đã thông cảm cho bố mẹ em. Không chỉ vậy em còn thương bố mẹ em nhiều hơn. Em sẽ cố gắng thành đạt trong cuộc sống để báo hiếu cho bố mẹ những ngày tháng sống khổ (không có cả một chỗ riêng tư). Cuộc đời còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ chị khám khá. Chị hãy vui lên. Hãy tìm cho mình những niềm vui mới.
Em mong chị sẽ sớm vui lên. Chúc chị sẽ sớm tìm được những niềm vui mới trong cuộc sống.
Hải Nguyễn